Mất mạng trong lần tâm sự cuối với người yêu cũ

Thứ hai - 03/06/2013 06:12 695 0
Biết Dung đoạn tuyệt mối tình 4 năm với mình và có người yêu mới, Minh rủ cô đi nói chuyện lần cuối rồi sát hại đến chết, vùi xác phi tang.
Đỗ Xuân Minh khi bị công an bắt giữ.

Sáng 3/6, Công an Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Xuân Minh (31 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Trần Mưu (Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đà Nẵng) cho biết Minh giết người vì mâu thuẫn tình ái. "Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới rãnh đất chờ lắp cống thoát nước ven đường Trường Sa sau 2 tháng bị sát hại", thượng tá Mưu nói.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai hắn và Phạm Quỳnh Dung (24 tuổi) quan hệ yêu đương gần 4 năm. Do lêu lổng, không có việc làm, Minh bị cô gái chia tay. Biết tin Dung có người yêu mới, Minh muốn giết cô để trả thù.

Sáng 7/2, Minh gọi điện hẹn gặp rồi chở Dung đến bãi đất trống trên đường Trường Sa và hai bên to tiếng. Lúc Dung có điện thoại của người yêu mới gọi đến, Minh vật cô xuống đất, dùng tuýp sắt thủ sẵn đánh vào đầu khiến bất tỉnh.

Hắn kéo Dung xuống hố, hại chết rồi chôn xác. Cướp hai điện thoại, xe máy của nạn nhân, hắn trốn vào Vũng Tàu, Bình Dương, TP HCM. Khi về thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Minh sống ở ngôi nhà hoang, hành nghề trộm cắp.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây