Nổ súng bắt sới bạc giữa rừng tràm

Thứ ba - 07/05/2013 00:52 836 0
Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng từ nhiều phía, cả ở dưới sông, cùng những chú chó nghiệp vụ đã nhanh chóng làm "tê liệt" nhóm cảnh giới của sới bạc.

Ngày 6/5, Công an TP HCM đã bàn giao gần 60 người trong sòng bạc cho Công an huyện Củ Chi điều tra theo thẩm quyền.

57 người có liên quan bị tạm giữ. Ảnh: C.A
57 người có liên quan bị tạm giữ. Ảnh: C.A

Chiều 5/5, hàng chục cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, cơ động cùng cảnh sát đường thuỷ ập vào khu rừng tràm tại ấp Cây Sộp, xã Tân An Hội (huyện Củ Chi). Sự xuất hiện bất ngờ của lực lượng chức năng từ mọi ngõ ngách, thậm chí từ dưới sông cùng những chú chó nghiệp vụ nhanh chóng làm "tê liệt" các tay cảnh giới của sới bạc.

Hàng chục người đang say sưa sát phạt bỗng giật mình, bỏ chạy toán loạn khi tiếng súng cảnh cáo của cảnh sát vang lên. Gần 60 người tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền đã bị đưa về đồn. Hàng chục triệu đồng, khoảng 40 điện thoại, 22 xe máy và nhiều vật dụng được cho là tang vật vụ án cũng bị thu giữ.

Cơ quan điều tra xác định, sới bạc do Trần Văn Bê (45 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) tổ chức khoảng 3 tháng nay. Tuy nhiên, khi cảnh sát ập vào thì ông này không có mặt tại sới mà giao quyền điều hành cho những tay em.

Ban đầu, Bê tổ chức đá gà ăn tiền và hoạt động từ trưa đến chiều tối. Sau đó, ông này thiết kế một sòng tài xỉu để con bạc thay đổi "món" cho đỡ nhàm chán.

Nhiều con bạc tháo chạy nhưng đều bị bắt. Ảnh: C.A
Nhiều con bạc tháo chạy nhưng đều bị bắt. Ảnh: C.A

Mỗi độ gà được đá với mức 5-10 triệu đồng, chủ trường gà sẽ thu tiền xâu 10% số đặt cược để chia lại cho đàn em làm nhiệm vụ trọng tài, cảnh giới. Trung bình mỗi ngày, Bê thu trên 10 triệu đồng.

Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây