Phiên tòa hóa giải mối thù em giết anh

Thứ hai - 22/04/2013 06:00 873 0
Nằm bất động trên chiếc băng ca đặt trước vành móng ngựa, Ngô Văn Út (43 tuổi) chậm chạp đưa cánh tay nhằng nhịt dây truyền nước lau đôi mắt đang hấp háy, đỏ hoe.

Phiên phúc thẩm xét xử Út gây sự chú ý của nhiều người vì hiếm lắm người ta mới thấy một bị cáo được đưa đến tòa trên băng y tế. Út mặc quần đùi và đắp một chiếc áo mỏng trước ngực để lộ phần cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Anh bị liệt, toàn thân xanh nhợt, không đủ sức trả lời HĐXX nên vợ được yêu cầu đứng cạnh để "phiên dịch". “Chồng em cũng là em của chị, em thay mặt anh ấy nghìn lần xin lỗi chị...”, vợ Út vừa nói vừa quỳ xuống sàn, hướng đôi mắt van vỉ về phía người chị họ là vợ của nạn nhân.

Người chị không chấp nhận lời xin lỗi ấy, yêu cầu "phải nghe từ chính miệng Út nói ra". Cô vợ vội cầm chiếc micro ghé sát vào miệng chồng. “Chị ơi! Em xin lỗi chị. Em không cố ý giết anh ấy…”, Út thều thào, miệng mấp máy định nói thêm nhưng giọng cứ đuối dần. Mắt bị cáo nhắm nghiền, nhòe nước.

Không gian phòng xử im phăng phắc. Một lúc lâu, vợ nạn nhân dịu giọng: “Tôi chỉ muốn có thế thôi. Vậy mà từ ngày gây ra chuyện vợ chồng nó không nói với tôi một lời xin lỗi”.

Vợ bị cáo Út đứng bên cạnh chồng. Ảnh: H. D.
Vợ chồng bị cáo Út và bà Đơ trước tòa. Ảnh: H. D.

Theo nội dung vụ án, Út là anh em chú bác với bà Đơ (vợ ông Thắng). Họ cùng ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Do nghi ngờ anh rể nhiều lần lấp đường cống làm nước thải và phân heo tràn vào nhà mỗi khi trời mưa nên hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.

Sáng 29/7/2011, cho rằng bắt quả tang ông Thắng đang lấp ống cống, Út gọi hàng xóm ra làm chứng thì bị người anh rể cầm gậy đánh. Út bỏ chạy, nhặt đá ném chảy máu mặt ông anh. Đến bờ suối, bị ông Thắng bắt kịp, Út quay lại đánh mạnh vào cổ ông này. Bỏ mặc anh ngã xuống suối bất tỉnh, Út ra về. Chiều cùng ngày, bà Đơ phát hiện xác chồng dưới bờ suối.

Trong thời gian bị điều tra về hành vi giết người, Út đã nhảy lầu tự tử dẫn đến gãy cột sống và bị bại liệt. Tháng 9/2012, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Út 9 năm tù và yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại 55 triệu đồng. Trong khi bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt thì gia đình ông Thắng kháng cáo đòi tăng án và mức bồi thường.

Trước khi bước vào phiên xử phúc thẩm, vị chủ tọa nhiều lần gặng hỏi bà Đơ có tiếp tục giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bà một mực đòi tăng hình phạt của Út lên 20 năm, bồi thường thêm 30 triệu đồng tiền mai táng phí và tổn thất tinh thần.

Trong phần xét hỏi, thấy bà Đơ liên tục vung tay, lớn tiếng bày tỏ bức xúc trước cái chết của chồng và đòi tăng hình phạt với Út, vị chủ tọa nhẹ giọng: “Chúng tôi biết không gì bù đắp được cái chết của chồng bà. Nhưng bà có biết tình trạng của bị cáo hiện nay không?”. “Tôi chỉ biết bị cáo đã giết chồng tôi”, bà Đơ vẻ nói giận dữ.

“Bị cáo đã ân hận về việc làm của mình nên cũng tự tìm đến cái chết. Giờ thì anh ấy sống cũng như chết, chỉ làm khổ người thân. Nếu bây giờ tăng hình phạt lên 20 năm thì cũng có ý nghĩa gì”, chủ tọa tiếp tục giải thích.

“Tôi là chị của bị cáo, tôi cũng đâu muốn em tôi khổ. Tôi cũng không muốn kháng cáo, nhưng từ khi chồng tôi chết chúng không bồi thường mà cũng không một lời xin lỗi”, bà Đơ nói.

Bị cáo Út sau phiên xử. Ảnh: H. D.
Bị cáo Út sau phiên xử. Ảnh: H. D.

Vợ Út mới phân trần, mình là công nhân, từ khi chồng gây nên chuyện rồi bị liệt, gia đình lâm vào bước đường cùng. Trong thâm tâm chị cũng muốn bù đắp, muốn làm giảm phần nào nỗi đau của gia đình chị họ nhưng lực bất tòng tâm.

Theo ý nguyện của bà Đơ, vợ chồng Út đã lần lượt nói lời xin lỗi ngay tại tòa. Sau khi được HĐXX, luật sư phân tích, hai bên đồng ý rút đơn kháng cáo.

Hôm đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Như chưa từng có mối thù hằn trước đó, nhiều người thân của ông Thắng lại gần hỏi han tình hình sức khỏe của bị cáo. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má xác xơ của Út và nụ cười đã xuất hiện.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây