Truy sát nam sinh chỉ vì cái dẫm chân

Thứ sáu - 10/05/2013 00:45 820 0
Trong tiệm tạp hóa bị mất điện, Trung dẫm phải chân Vương nên hai bên gây gổ. Trung chạy về phòng trọ thì bị Vương đuổi theo đâm chết.

Chiều 9/5, Công an huyện Gò Quao (Kiên Giang) bàn giao Danh Vương (27 tuổi) và Danh Út Đẹt (25 tuổi) cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra hành vi giết người.

Hiện trường nam sinh bị đâm chết. Ảnh: N.T.

Theo điều tra, đêm 5/5, khu nhà trọ cúp điện nên Nguyễn Thành Trung (22 tuổi, sinh viên Đại học Luật - Kinh tế TP HCM) chạy xe ra tiệm tạp hoá ở phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) mua nến về thắp. Lúc này, Vương và Đẹt đang chờ mua card điện thoại.

Do tiệm tạp hoá cũng cúp điện, Trung vô tình dẫm phải chân Vương. Sau hồi cự cãi, Trung lên xe chạy về phòng trọ.

Tức giận vì thái độ của nam sinh, Vương và Đẹt đuổi theo, ép ngã xe. Dù đã bỏ chạy và kêu cứu nhưng Trung vẫn bị đâm nhiều nhát, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vương và Đẹt bỏ trốn về quê, rồi ra đầu thú.

Tác giả: Ngọc Huỳnh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây