Truy sát người thân sau câu mắng

Thứ hai - 25/02/2013 06:09 674 0
Cãi nhau vì chuyện kéo điện thắp sáng, bị dì họ mắng, trong lúc ăn cơm Vân cầm dao chém bà này 12 nhát.

Ngày 25/2, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Nguyễn Thành Vân (30 tuổi, ngụ huyện Kế Sách) án tù chung thân về tội Giết người.

Vân lĩnh án chung thân. Ảnh: Duy Khang

Theo cáo trạng, chiều 12/10/2012 lúc trao đổi về chuyện kéo điện thắp sáng, Vân bị dì họ mắng: "Mày giỏi sao không ở Sài Gòn lái taxi mà về đây làm vườn". Cho rằng bị xúc phạm, Vân qua nhà bà nội lấy dao chém chết bà Nhung khi nạn nhân đang ăn cơm.

Sau khi gây án, Vân cầm hung khí đi ra bờ sông để tự cắt cổ nhưng trượt chân té rớt mất dao. Tối cùng ngày, hung thủ đến công an xã đầu thú.

"Khi nạn nhân bỏ chạy và bị vấp té, bị cáo rượt theo chém thêm 11 nhát làm bà bất tỉnh. Hành vi của Vân rất nguy hiểm, mang tính côn đồ, muốn tước đi mạng sống của người khác nên phải xử lý nghiêm", chủ tọa nhấn mạnh.

Tác giả: Duy Khang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây