Hồng Ân: 'Tôi không phải gã khờ'

Thứ tư - 05/08/2009 22:58 2.147 0

Hồng Ân: 'Tôi không phải gã khờ'

Một giọng nam trầm ấm, khỏe cộng thêm ngoại hình bắt mắt bắt đầu xuất hiện từ 4 năm về trước. Chừng đó yếu tố cũng đủ để tạo nên một Hồng Ân “ra tấm ra miếng”. Nhưng giờ đây anh đang bắt đầu lại từ đầu. Vì sao? Anh tâm sự nhân trước chuyến đi công tác từ thiện ở Mỹ.

- Chào Ân, lâu quá gặp lại, có vẻ như anh phong trần hơn dường như “lấm lem” hơn?

- Tôi thích mặc bụi bụi chút khi ra đường cho thoải mái, trút bỏ đi cái vẻ hào nhoáng áo hoa quần kẻ trên sân khấu. Cộng thêm dạo này rất siêng tập thể hình nên trông phong trần thế. So với 4 năm về trước khi mới đi hát, tôi đã khác nhiều. Chính sự khác đó làm mình lớn hơn, già hơn và chắc chắn sẽ hát “đậm” hơn. 4 năm là một khoảng thời gian khá dài để cái tên Hồng Ân tạo cho bạn một chút lưu tâm đầy thiện chí.

- Khối người thèm khát cái vẻ ngoài chỉn chu đầy nam tính cộng thêm giọng hát khỏe của anh. Nhưng có vẻ như anh chưa khai thác được điểm mạnh này của mình?

- Thật ra cho tới giờ này tôi lại đang bắt đầu khởi động một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình. Mọi sự bắt đầu đều khó khăn nhưng 4 năm kinh nghiệm đủ để tôi tin mình có thể làm tốt được. Anh đẹp, anh cao ráo không có nghĩa anh hát sẽ hay, sẽ bán được đĩa. Ngoại hình chỉ qua hỗ trợ thôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn trung thành với dòng nhạc của mình chọn. Chẳng qua là tìm một hướng phát triển mới hơn mà thôi. Hơn ai hết tôi biết mình mạnh chỗ nào, yếu vì sao!

Hồng Ân:

 

Ca sĩ Hồng Ân


- Anh thấy mình nổi tiếng chưa? Cái sự nổi của nam ca sĩ thời buổi này có vẻ “chua” quá anh nhỉ?

- Rất chua! Môi trường đào thải quá lớn. Nhà nhà đào tạo ca sĩ, người người làm ca sĩ, cứ hát , cứ nhảy nhót là có danh hiệu ca sĩ. Nên làm mới mình trong giai đoạn này rất khó khăn. Không ai bán thước đo của sự nổi tiếng, cũng không ai đếm anh đã từng hát được bao nhiêu bài thì được cho là nổi tiếng. Một khái niệm rất mơ hồ. Nếu muốn mật ngọt và đường lót hoa hồng, tôi đã ngã vào tay người khác. Vì họ sẽ lo tất tần tật cho tôi, kể cả chuyện riêng, tôi chỉ việc hát và hát mà thôi. Nhưng tôi không phải là một gã khờ mà không nhận ra các điều kiện đính kèm theo đó. Lọt vào mê cung, bạn có tin mình sẽ tỉnh không? Tỉnh dậy sẽ làm gì? Có rút ra được không? Tôi dư biết đáp án nên chấp nhận cái sự “chua” đó để đi tiếp con đường mà mình đam mê.

Hồng Ân:

Ca sĩ Hồng Ân

- Theo tôi nghĩ, một phần làm bước đường ca hát của anh dậm chân tại chỗ do anh chưa định hình được phong cách nhạc của mình. Anh nghĩ sao?

- Lý do dậm chân trong thời gian qua là do nhiều yếu tố khách quan và tôi chưa thật sự dứt ra được công việc của một nhân viên Sales của mình. Vừa đi làm nhân viên văn phòng, vừa đi hát, bay show tỉnh này tỉnh kia. Tôi dừng lại ở việc hát cho thỏa đam mê thôi, còn không thì đi làm Sales, quần tây áo sơ mi cravat. Nhưng bẵng một thời gian, tôi nghĩ mình nên đầu tư cho nghiệp hát một cách nghiêm túc và chín chắn vì tôi tin mình có khả năng làm tốt, có điều kiện làm tốt, tại sao không làm? Đó là lý do mà bạn sẽ thấy một Hồng Ân mới xuất hiện nhiều nội lực và thuyết phục hơn.

- Nghe đâu anh đang chán đời và có ý định đi tu? Nghe có vẻ trái ngược với những dự định hiện tại của anh?

- Tôi theo đạo và sống rất nội tâm. Từ lâu trong thâm tâm mình đã hướng đạo. Đi hát nhà thờ, làm từ thiện, làm dĩa thánh ca thu phí giúp các gia đình neo đơn. Lâu dần nó “vận” vào người mình nên thấy đi tu có ý nghĩa biết bao. Vì thế mà tôi có tâm nguyện đi tu khi mình không hát nữa. Còn thời điểm thì vô chừng, xem mình có duyên lúc nào đã. Khi đã có duyên đạo, tự nhiên thấy chuyện bon chen bây giờ vô nghĩa lắm. Chuyến đi lần này cũng là công tác từ thiện nguyện, không tiền nong gì cả. Dù đang bận rộng công việc mới ra CD nhưng tôi vẫn sắp xếp mọi thứ để có thể đi hát từ thiện được. Có tâm, điều gì bạn cũng làm được cả.

- Bắt đầu refresh lại kế hoạch âm nhạc của mình giữa lúc thị trường ế ẩm hiện nay. Anh có thấy phiêu không?

- Như tôi đã nói, đó là một bước mạo hiểm vì thị trường âm nhạc bão hòa, kinh tế lại khó khăn, nên việc refresh lại là cả một vấn đề. Nhưng lần này tôi không hoạt động một mình mà đã có công ty Kêu bảo trợ. Vì vậy chúng tôi phải có chiến lược rất cụ thể và rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển. Tôi đã từng trải qua những giai đoạn “chua như me”, do vậy mà giờ đây mọi người trong ekip rất tự tin về kế hoạch của tôi sắp đến. Hy vọng là mọi thứ tốt đẹp!

Nguồn tin: Thế giới văn hóa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây