G.I.Joe - phim “bom tấn” cuối mùa hè

Thứ bảy - 08/08/2009 11:53 2.493 0

Hai gương mặt nữ xinh đẹp Sienna Miller và Rachel Nichols trong G.I.Joe -Ảnh: IMDB

Hai gương mặt nữ xinh đẹp Sienna Miller và Rachel Nichols trong G.I.Joe -Ảnh: IMDB
Ngày 7-8, "G.I. Joe: The rise of Cobra (G.I. Joe: Tổ chức Rắn hổ mang trỗi dậy)" - bộ phim hành động kinh phí cao cuối cùng của hè Hollywood 2009 - đã ra mắt khán giả, chốt lại một mùa phim "bom tấn" sôi động.

Từ đầu mùa hè, G.I.Joe đã gây xôn xao, khen chê lẫn lộn với đoạn trailer đầy những cảnh hành động - kỹ xảo. Các chuyên gia dự báo doanh thu ba ngày cuối tuần đầu tiên của bộ phim sẽ đạt mức trên 50 triệu USD.

 

Transformers phiên bản 2?

Từ trước khi ra mắt, G.I.Joe của đạo diễn Stephen Sommers đã bị đặt lên bàn cân so sánh với bộ phim lớn nhất mùa hè Transformers: Revenge of the fallen (Người máy biến hình: Bại binh phục hận) bởi cả hai có không ít điểm chung. G.I.Joe  Transformers đều là những bộ phim hành động - quân sự dựa chủ yếu vào kỹ xảo điện ảnh, cùng có nguồn gốc từ các dòng đồ chơi của Hãng Hasbro và đều do Hãng phim Paramount Pictures phát hành.

Kinh phí sản xuất của G.I.Joe lớn chẳng kém so với Transformers: 175 triệu USD. Cũng giống đạo diễn Michael Bay, đạo diễn Stephen Sommers nổi tiếng mát tay với những phim hành động giải trí đơn thuần, có doanh thu cao mà loạt phim The mummy (Xác ướp Ai Cập) là bằng chứng rõ nhất.Transformers có cảnh thành phố Paris bị các người máy biến hình tàn phá, còn đoạn trailer củaG.I.Joe chiếu cảnh tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô nước Pháp, bị một loại hóa chất bí ẩn phá hủy.

Nội dung bộ phim khá đơn giản: G.I.Joe, một đội biệt động tinh nhuệ, sử dụng công nghệ do thám và các thiết bị quân sự hiện đại chống lại tên lái buôn vũ khí Destro và tổ chức bí hiểm Cobra (Rắn hổ mang). Ngoài những cảnh hành động, điểm thu hút của bộ phim chính là dàn diễn viên trẻ trung, với những gương mặt đáng chú ý như "hot boy" Channing Tatum, kiều nữ Anh Sienna Miller, người mẫu - diễn viên Rachel Nichols và nam diễn viên Hàn Quốc Lee Byung Hun.

 

Phớt lờ giới phê bình

AP cho biết mới đây Hãng Paramount đã gây sốc khi tuyên bố không chiếu G.I.Joe cho giới phê bình điện ảnh xem trước. Theo AP, Hãng Paramount không muốn G.I.Joe đối mặt với tình huống màTransformers: Revenge of the fallen đã gặp phải: bị giới phê bình chỉ trích tơi bời. "Chúng tôi muốn khán giả là những người ra phán quyết đối với bộ phim" - AP dẫn lời ông Rob Moore, phó chủ tịch Paramount Pictures, tuyên bố.

Chiêu phớt lờ giới phê bình thật ra không mới, các hãng phim thường áp dụng chiến thuật này đối với các bộ phim kinh dị dành cho giới khán giả "ruột" vốn không quan tâm đến các bài phê bình. Tuy nhiên đây là chuyện chưa từng xảy ra đối với một bộ phim "bom tấn" Hollywood. Hơn nữa,Transformers dù bị chê bai thậm tệ vẫn trở thành bộ phim lớn nhất của năm với doanh thu toàn cầu hiện tại đã lên đến hơn 810 triệu USD.

Ðiều lạ là một số ít nhà báo đã được xem G.I.Joe tỏ ra có nhiều thiện cảm với bộ phim. "G.I.Joe hay hơn hẳn so với Transformers xét về mọi phương diện - trang web điện ảnh Latinoreview.com viết - Ðó là bộ phim đầy chất hành động bùng nổ nhất của mùa hè". Còn trang web Aintitcool.com nhận định: "Bộ phim với những pha hành động dồn dập sẽ làm thỏa mãn khán giả". Trang Movieweb.com ca ngợi bộ phim có tiết tấu "nhanh như gió" và đầy táo bạo. Trên trang web tổng kết các bài phê bình điện ảnh Rottentomatoes.com, G.I.Joe nhận được tỉ lệ ủng hộ khá cao: 75%, vượt rất xa con số nghèo nàn 20% của Transformers.

Tác giả: Hiếu Trung

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây