"Quý ông hát rock" sẽ đốt cháy sân khấu!

Thứ năm - 15/10/2009 15:05 1.939 0

"Quý ông hát rock" sẽ đốt cháy sân khấu!

Sau việc phát hành CD "Làm sao nói hết", Phạm Anh Khoa sẽ tổ chức đêm live concert vào 24/10tại Sân vận động Tao Đàn TP.HCM. Một đêm nhạc rock mà chủ nhân của nó hứa hẹn là sẽ "đốt cháy sân khấu"!

Anh có thể nói đôi điều trước khi diễn ra live concert của mình?

Trong thời gian qua, tính từ thời điểm đăng quang ở SM-ĐH 2006 cho tới nay, so với một số đồng nghiệp cùng thời như Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải... tôi khá bình lặng, nhưng cũng có thể hiểu đó là thời gian chuẩn bị cho sự bùng nổ vào live concert lần này.

Tôi sẽ hát “loại nhạc PAK” - loại nhạc của riêng tôi - Phạm Anh Khoa.

Là một rocker sống trong thời buổi thị trường âm nhạc như hiện nay, tôi cũng không khỏi có những băn khoăn về cuộc sống, âm nhạc, nhưng tôi vẫn âm thầm tô đậm và làm rõ nét cá tính âm nhạc của mình và chờ đợi sự đồng cảm của mọi người.

Có ý kiến cho rằng anh là một rocker “cô đơn” vì không có ban nhạc theo cùng trong bước đường biểu diễn của mình, anh nghĩ gì về điều này?

Chính vì vậy mà thời điểm này tôi xuất hiện cùng ban nhạc và sẽ không... cô đơn nữa. Đây cũng là ban nhạc mà tôi đã cùng làm việc trong 2 năm qua, cuộc sống đôi lúc có những điều ngoài cái mà mình mong muốn, trong thực tế, ít bầu show nào lại mời ca sĩ cùng với ban nhạc, nhưng tôi cũng sẽ nỗ lực thuyết phục bầu show để ban nhạc có thể cùng biểu diễn với mình.

Một điều đáng mừng là các thành viên của Big Belly Band của chúng tôi như A Zìn (trống), Dũng Đà Lạt (guitar), Thanh Tân (bass)... họ cũng đã có công việc ổn định, nên cũng là yếu tố thuận lợi để duy trì ban nhạc.

Biểu diễn trong live concert này, anh hát bao nhiêu bài, với những loại rock nào?

- Tôi sẽ hát trên dưới 15 bài, tùy vào không khí âm nhạc lúc đó. Đó là những bài hát mà nhiều người biết đến trong thời gian qua như Ra khơi, Con hạc giấy, Nhắm mắt, Đừng nhìn lại... và các bài hát trong album vol.2 vừa phát hành như Trở về ngày xa xưa, Cố quên, Làm sao nhớ hết... Tôi sẽ hát rock PAK - loại nhạc mà tôi đam mê...

Theo anh, điều thú vị mà live concert này sẽ đem lại cho các rockfan là gì? Có phải là sự hoàng tráng với hàng chục tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng, sân khấu?

- Cũng như mọi show nhạc rock khác, mọi người sẽ chờ đợi một không gian âm nhạc sôi động và đầy nhiệt huyết, bảo đảm điều đó sẽ có trong live concert này. Có thể nói đây là một show nghiêm túc về âm nhạc, nên chúng tôi tập trung nhiều vào việc đầu tư âm thanh. Sự “hoành tráng” là ở âm thanh chứ không phải sân khấu lộng lẫy, vũ đoàn, khói lửa...

Âm thanh để truyền tải âm nhạc đến người nghe là điều mà ê-kíp thực hiện quan tâm hàng đầu. Và có lẽ điều mà mọi người chờ đợi hơn cả là đến để xem cái cá tính và năng lượng bùng nổ một cách ngẫu hứng trên sân khấu ở mỗi bài hát như tôi đã từng bùng nổ ở chung kết SM-ĐH trước đây. Và tôi cũng cố gắng để thực hiện điều đó.

Các ca sĩ khác thì làm live show trước rồi sau đó có 1 CD và 1 DVD từ live show, còn anh thì làm ngược lại. Anh có thể cho biết lý do?

Đó là cái thông thường ở Việt Nam, còn tôi làm theo cái thông thường của nước ngoài. Tôi đã phát hành clip bài Trở về ngày xa xưa trên YAN TV để quảng bá cho CD vol.2 Làm sao nói hết (clip này được sự ủng hộ của nhiều người), sau đó làm live concert để hát những bài “hit” trong vol.1 và 2.

Lại còn bán vé cho show nhạc rock, trong lúc những rock show thời gian qua đều miễn phí...

Tôi nghĩ cũng cần thay đổi dần thói quen của công chúng. Muốn thưởng thức nghệ thuật thì phải bỏ tiền ra mua vé chứ đừng trông mong vào vé miễn phí, tất nhiên là mỗi loại hình nghệ thuật có một mức giá khác nhau. Vì vậy dù live concert này có nhiều nhà tài trợ nhưng chúng tôi vẫn bán vé và cũng với một giá tượng trưng.

Anh nghĩ gì về “thân phận” của một ca sĩ nhạc rock trong tình hình thị trường âm nhạc như hiện nay?

- Nó chông chênh quá! Nhìn các đồng nghiệp nhạc rock, tôi nghĩ đáng ra họ phải có những cơ hội tốt hơn như hiện tại. Vì rock thiếu sân chơi nên cũng có nhiều nhóm rock hợp rồi tan. “Rock never dies” (rock không bao giờ chết), nó cứ âm ỉ, chờ đợi, mong mỏi... có một show lớn mọi người phấn khởi vui vẻ rồi sau đó lại âm ĩ và chờ đợi...

Cảm ơn và chúc live concert của anh thành công!

Nguồn tin: TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây