'Tài xế đâm xe vào vách núi để tránh lao xuống vực'

Thứ sáu - 07/06/2013 10:46 1.078 0
"Khi biết xe mất thắng, tài xế hét lên 'tất cả ngồi yên để tôi xử lý'. Ai cũng hoảng loạn nhưng không dám la hét, chỉ biết bám chặt lấy thành ghế. Trong tích tắc, chiếc xe lao vào vách núi", cô giáo Hương kể.

Chiều 7/6, ngồi trên giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà cùng cô con gái 7 tuổi, cô giáo Phùng Thị Thu Hương (36 tuổi) khóc nức nở bởi chuyến du lịch định mệnh đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô.

Mẹ cô giáo đã thiệt mạng trong chuyến du lịch cùng con cháu. Ảnh: Hoàng Văn.

Chuyến đi gồm 33 người là các giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2 và người thân trong gia đình. Xe khởi hành từ Đà Nẵng đi tham quan ở Đà Lạt. Sau khi tham quan xong ở đây, 4 người đi Vũng Tàu chơi nên trên xe còn lại 29 người.

Khoảng 9h, trên đường về lại Đà Nẵng, xe chạy đến đường đèo Khánh Lê, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Đường vắng nên xe xuống đèo với tốc độ khá nhanh. Đến khúc cua, bỗng tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, ngụ Quảng Bình) phát hiện xe mất thắng nên báo cho mọi người. "Tất cả mọi người ngồi yên để tôi xử lý", tài xế kêu thất thanh. "Ai cũng hoảng loạn nhưng không dám la hét, chỉ bám chặt lấy thành ghế. Trong tích tắc sau, chiếc xe lao vào vách núi gây ra tiếng động kinh hoàng", cô Hương kể.

Cũng theo cô giáo này, bác tài đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể xử trí tốt hơn. Do ngồi ở băng ghế sau cùng nên mẹ con cô Hương chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, mẹ già 77 tuổi của cô cùng 5 người khác đã thiệt mạng.

Hàng chục người bị thương vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hoàng Văn.

Đồng nghiệp của cô Hương - thầy giáo Đinh Viết Quang (46 tuổi) cũng cùng vợ tham gia chuyến tham quan của trường. Trên đường về, vợ chồng anh ngồi ở băng ghế số 6 hay số 7 gì đó. Trước khi tài xế thông báo xe bị mất thắng, thấy xe lao ầm ầm, ai cũng bảo "sao mà chạy dữ thế".

"Vợ tôi hoảng quá nhổm dậy. Tôi nắm lấy tay cô ấy ghì xuống, tay kia ghì chặt ghế. Sau một tiếng 'rầm' vào vách núi, tấm trần xe rơi xuống chấn ngang người, nhiều hàng ghế phía sau dồn về trước", thầy Quang kể. "Tôi vội vùng dậy tìm vợ, kéo cô ấy ra nhưng cửa trước bị bẹp, dính cứng. Tôi cố sức tông cửa sau đưa vợ thoát ra ngoài", thầy Quang kể.

Cũng theo thầy Quang, cô giáo Nguyễn Thị Minh (Chủ tịch công đoàn trường Hòa Phước 2), đồng thời là trưởng đoàn tham quan đã tử vong ngay tại hiện trường. “Lẽ ra cô ấy ngồi phía sau bên phải nhưng khi có người rời đoàn, cô Minh tiến lên phía trên bên trái ngồi cho đỡ mệt và không lâu sau gặp nạn”, anh Quang nói. Cô Minh là giáo viên dạy miền núi 20 năm ở huyện Hiên (Quảng Nam) chỉ mới về về trường Hòa Phước 2. Cô mất đi để lại ba đứa con con còn rất nhỏ.

Nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, anh Nguyễn Quang Sinh (42 tuổi, chồng của cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết) luôn miệng hỏi vợ con. "Tôi đi cùng vợ và 2 con. Tôi năm đây nhưng vợ ở đâu, 2 con thế nào tôi không biết", nước mắt chảy tràn trên gương mặt sưng húp của người đàn ông.

Dưới tầng 4, vợ anh Sinh - cô Tuyết cùng 2 con nhỏ cũng không ngớt hỏi thăm tình hình chồng. Chị Tuyết cho biết, khi xe đang đổ đèo, bỗng nghe mùi khét bốc lên nồng nặc rồi xe lao rất nhanh xuống dốc. Lúc ấy, ai cũng biết xe đã bị mất thắng. Tuy rất hoảng loạn nhưng không ai dám lên tiếng để không làm tài xế mất bình tĩnh khi xử lý. Tuy nhiên tai nạn vẫn xảy ra. "Gia đình tôi ngồi hàng ghế đầu nhưng lại ngồi bên phải nên cả nhà chỉ bị thương. Những đồng nghiệp khác ngồi bên trái và những hàng ghế đầu đều bị thương rất nặng hoặc tử vong”, chị Tuyết nói.

Các dãy xe bị dồn lại thành đống.
Các dãy xe bị dồn lại thành đống.

Trao đổi với VnExpress, anh Nguyễn Như Thống, Thanh tra huyện Khánh Vĩnh cho biết, ngay sau khi nghe tin báo tai nạn, anh đã cùng đoàn cứu hộ của huyện lao đến hiện trường. Một vài người đã thoát ra khỏi xe, số còn lại bị thương nặng, kẹt trong xe la hét hoảng loạn. Anh và mọi người lao vào kéo người bị thương ra. Vườn quốc gia Bi Doup gần đó cũng cử người đến ứng cứu. Một đoàn khách nước ngoài đi qua cũng dừng lại tham gia cứu hộ. Họ đưa người bị thương ra, bắt xe chở đến trạm xá, những người khác thì thu gom tài sản của người bị nạn giữ lại nộp cho công an.

"Đầu xe bị bẹp nát, tài xế và một số người ngồi hàng trên bị dính chặt không ra được. Chỉ khi xe cứu hộ của công an đến, kéo giãn đầu xe ra mới đưa được tài xế và những người bị thương rất nặng hoặc tử vong ở đầu xe ra ngoài", anh Thống cho hay.

Ngoài 6 người tử nạn trước đó, đến 19h cùng ngày, tài xế Hải cũng được bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thông báo đã tử vong. Trong số hơn 20 người khác bị thương, có 2 ca chấn thương sọ não, một ca chấn thương bụng kín, gây choáng; ca chấn thương cột sống nặng, gây liệt; ca gãy xương đùi, 6 ca gãy các xương cẳng chân, cẳng tay, đòn tay.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây