Đặng Thân “hậu” - Ma Net

Thứ năm - 15/10/2009 14:27 2.398 0

Đặng Thân “hậu” - Ma Net

Sau tập truyện ngắn Ma Net (NXB Văn học, 2008) được một số độc giả nhận xét là “gây sốc” và “có vấn đề”, Đặng Thân vừa hoàn tất tiểu thuyết khoảng 860 trang với tên gọi rất “tướng số” là 3.3.3.9 (những mảnh hồn trần).
Trong tác phẩm này, tác giả pha trộn rất nhiều giọng văn, từ kinh dịch, kinh thánh, tứ thư ngũ kinh, triết học, văn học cổ điển, thơ, cho tới tin nhắn điện thoại, chat... nhưng vẫn giữ được sự nối kết. Một số nhà chuyên môn đã có nhận xét: “Đặng Thân là nhà văn có ý thức viết mới, ít câu nệ, tung tẩy, giễu nhại, táo bạo. Ý định viết một tiểu thuyết theo phong cách riêng của Đặng Thân là rất rõ, và rõ nhất là một tinh thần phản biện về mọi phương diện của cách viết tiểu thuyết hiện đại. Tác giả có ý thức đạt đến một kiểu cấu trúc lạ, tự nó đã là một dấu ấn. Giọng tiểu thuyết đa sự - thế sự rất ấn tượng. Đây là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, có tính đời sống và sẽ được nhiều bạn đọc ủng hộ”. 

Đặng Thân cũng là tác giả của nhiều tác phẩm còn chưa xuất bản như Mộc dục luận (tiểu luận - chân dung), (phô) phố (thơ), Từ điển thi x/x loại [chúng sinh] (thơ), Phụ âm (ân đạo hệ...) (thơ)... 

Tác giả: Văn Bảy

Nguồn tin: TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây