Hỏi sông

Thứ năm - 06/09/2012 05:21
Minh họa: Duy Hải Minh họa: Duy Hải
Sông cứ rộng dài
Người xa mãi
Núi lặng buồn đứng ngó chơ vơ
Ta biết
Tình không giông bão
Làm sao nặng nợ đến bây giờ?
Núi cao lắm
Cũng không che được nắng
Nước mênh mông
Khát vẫn dâng bờ
Ta có một đời, để trông để đợi
Sông đến bao giờ thôi chảy, sông ơi!

Tác giả: Lê Thanh My


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Cùng một tác giả

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về @ Thơ Trẻ