Kitchee 2-5 Man Utd, 'Thế hệ vàng' mới của Quỷ đỏ

Thứ hai - 29/07/2013 11:15 674 0
Những mầm non của Man Utd tỏa sáng rực rỡ để giành chiến thắng cách biệt trước đối thủ thua xa về đẳng cấp.
mu1-1375109576_500x0.jpg

Trận đấu cuối cùng của Man Utd trong chuyến du đấu châu Á không mang nhiều ý nghĩa về mặt chuyên môn nhưng là cú hích tinh thần tuyệt vời với các tài năng trẻ.

Hơn 20 năm kể từ khi trình làng "thế hệ 1992", Man Utd vẫn coi đó là kim chỉ nam cho công tác huấn luyện và săn tìm các cầu thủ trẻ. Sau trận đấu với Kitchee vừa qua, Quỷ đỏ đang rất tự tin khi họ có trong tay một tập thể cầu thủ tài năng, giàu khát vọng và sẵn sàng tỏa sáng dưới triều đại mới.

Trên một sân vận động không khác gì ruộng khoai tây mới cày, Man Utd nhập cuộc có phần chậm chạp và thường sử dụng những đường chuyền dài nhằm tránh chấn thương. Tuy nhiên khi đã bắt nhịp với trận đấu, họ liên tiếp ghi bàn trước hàng thủ yếu kém của đội bóng Hong Kong. Trong 10 phút từ 16 đến 26, Welbeck, Smalling và Fabio lần lượt làm tung lưới Kitchee. 

Bước sang hiệp hai, bộ ba cầu thủ trẻ vào sân là Butner, Lingard và Januzaj ngay lập tức tỏa sáng. Januzaj ghi bàn thắng thứ tư còn Lingard ghi bàn thứ năm cho Man Utd. Kitchee cũng có được hai bàn danh dự nhờ những pha độc diễn của đội trưởng Wai và tiền đạo Alex.

*Xem tường thuật chi tiết trận đấu.

*Xem video diễn biến trận đấu.

Man Utd hoàn toàn vượt trội đội chủ nhà và tỏ ra nhàn nhã trong suốt 90 phút. Không chơi tấn công quá áp đảo nhưng mỗi đợt lên bóng của họ đều đặt khung thành Kichee vào thế báo động. Trong hoàn cảnh như vậy, kết quả thắng cách biệt không có gì đáng ngạc nhiên nhưng điều đáng nói là màn trình diễn thành công của các "Quỷ con".

Năm bàn thắng của Man Utd được ghi bởi năm cái tên khác nhau. Tuy nhiên điểm chung giữa họ là đều thuộc lứa cầu thủ trẻ và được xem như tương lai của câu lạc bộ. Người già nhất trong số này, Chris Smalling mới 23 tuổi và trẻ nhất là Januzaj chỉ có 18 tuổi. Đáng chú ý nhất là hai cái tên Lingard và Januzaj, những phát hiện mới ở chuyến du đấu năm nay. Lingard là mẫu cầu thủ chơi chắc chắn và có kỹ thuật cơ bản tốt trong khi Januzaj chơi bay bổng và có khả năng chạy chỗ thông minh.

Bên cạnh các cầu thủ ghi bàn, không thể bỏ qua đóng góp của tân binh Wilfried Zaha. Cầu thủ được mệnh danh là "thần đồng nước Anh" tiếp tục cho thấy mình xứng đáng được giữ lại đội một trong mùa giải tới. Nhanh, mạnh mẽ, và khéo léo, Zaha đang cho thấy lại hình ảnh của Cristiano Ronaldo ngày mới chập chững tới Old Trafford. Điều cầu thủ sinh năm 1992 này cần là mài dũa khả năng dứt điểm của mình.

Ghi 5 bàn vào lưới Kitchee vẫn là con số ít so với cơ hội Man Utd tạo được trong cả trận. Tuy còn bỏ lỡ nhiều tình huống đáng tiếc nhưng với một dàn cầu thủ hứa hẹn, đây sẽ là điểm tựa cho David Moyes trong công cuộc kế tục sự nghiệp Sir Alex.

Sau trận giao hữu với Kitchee, Man Utd sẽ bay về châu Âu và gặp CLB AIK (Thụy Điển) vào ngày 7/8 tới đây.

Đội hình xuất phát
 
Kitchee: Comi, Rodriguez, Rehman, Kei, Alkande, Belencoso, Wai, Annan, Yang, To.
 
Dự bị: Jianqiao, Wen, To, Fung, Quankun, Hau, Fai, Paramo, Lam, Deshuai, Lung
 
Manchester United: Amos, Evra, Anderson, Smalling, Carrick, Young, Welbeck, Fabio, Cleverley, Zaha, Keane.
 
Dự bị: Lindegaard, Rafael, Jones, Ferdinand, Giggs, Van Persie, Buttner, Lingard, Januzaj.
 
Bàn thắng: Wai (53'), Alex (68') - Welbeck (16'), Smalling (22'), Fabio (26'), Januzaj (50'), Lingard (80')

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây