Nhà thơ Mai Văn Phấn "và đột nhiên gió thổi"

Thứ sáu - 25/09/2009 23:47 2.039 0

Nhà thơ Mai Văn Phấn "và đột nhiên gió thổi"

Mai Văn Phấn từng xuất bản 5-6 thi tập từ năm 1992, với sức viết bền bỉ và thơ có nhiều “trữ lượng”. Bẵng đi 5-6 năm (kể từ 2003), anh không ra thi tập nào; website cá nhân đang hoạt động “rầm rộ” cũng xin tạm ngưng vào tháng 6 năm 2008. Nhưng mới đây anh đột nhiên đánh dấu sự trở lại bằng 2 tập thơ: "Hôm sau" (NXB Hội Nhà văn, 7/2009) và "Và đột nhiên gió thổi" (NXB Văn học, quý 3/2009), mỗi tập 27 bài.
Trong lúc nhiều nhà thơ khác đang rất quan tâm đến “chuyện thế sự”, thì Mai Văn Phấn cho rằng: “Thơ là thanh âm của tự nhiên như gió gào, chim hót, núi lửa phun trào, sóng gầm, đá lở...”. Hy vọng 2 tập thơ này sẽ nói được tiếng “tự nhiên” của nó.

Tác giả: Văn Bảy

Nguồn tin: TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây