Bán nỗi sợ cho khán giả

Thứ tư - 12/08/2009 11:46 1.895 0

Phim "Chiếc hộp" với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Cameron Diaz. Ảnh: Warnerbros.

Phim "Chiếc hộp" với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Cameron Diaz. Ảnh: Warnerbros.
Hàng loạt phim kinh dị, rùng rợn "đổ bộ" lên màn ảnh toàn cầu vào mùa thu năm nay với tham vọng biến sự sợ hãi của khán giả thành lợi nhuận.

Hollywood trước nay thường xếp các dự án phim kinh dị, rùng rợn là phim loại B, sản xuất với kinh phí thấp, dàn diễn viên không cần “sao”. Năm nay, tình hình có khác nhờ sự tham gia của cả những tên tuổi lớn chưa từng đóng phim kinh dị.

“Sao” hạng A nhập cuộc

Nổi bật trong lịch chiếu 20 phim "thót tim" từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 11 năm nay là Shutter Island (Đảo câm lặng), bộ phim đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn tài danh Martin Scorsese và ngôi sao Leonardo Dicarprio, kể từ sau bộ phim The Departed đoạt bốn giải Oscar năm 2007. 

Shutter Island dựa theo truyện ngắn kinh dị của nhà văn Dennis Lehane (tác giả phim Mystic River năm 2004). Dicarprio vào vai thanh tra viên Teddy Daniels cùng với cộng sự Chuck Aule (Mark Ruffalo) điều tra vụ mất tích bí ẩn của người phụ nữ đã giết chết ba con của mình và đang được điều trị tại một bệnh viện dành cho tội phạm tâm thần trên đảo Shutter, Boston (Mỹ). 

Trong khi đó, Cameron Diaz, cô đào nổi tiếng với những phim tình cảm, hài hước, gây ngạc nhiên khi góp mặt trong phim kinh dị The Box (Chiếc hộp), ra mắt ngày 6/11, dựa trên một truyện ngắn in năm 1970 có tựa Button, Button của tác giả Richard Matheson. Cameron Diaz và bạn diễn James Marsden vào vai một cặp vợ chồng đang gặp phải những rắc rối tài chính thì một đêm, họ bỗng nhận được chiếc hộp gỗ kỳ lạ chứa chiếc nút bấm.

Mỗi lần bấm nút, chiếc hộp ban tặng họ một triệu USD, nhưng đồng thời, sẽ có một người mà họ không quen biết phải chết.

Người đẹp Megan Fox đang đình đám với Transformers 2 cũng gây bất ngờ khi có mặt trong Jennifer’s body (Jennifer gợi cảm) ra mắt ngày 18/9. Cô thủ vai… một con quỷ đội lốt cô gái đầy quyến rũ luôn tìm cách chinh phục các chàng trai trong một ngôi trường để ăn thịt họ. Bộ phim kết hợp giữa yếu tố kinh dị và hài hước, cùng phong cách với phim Zombieland (Vùng đất thây ma) ra mắt ngày 9/10. Zombieland xoay quanh câu chuyện của một nhóm người tìm cách sống sót trong một thế giới đầy các thây ma di động, được dự báo sẽ lấy cả tiếng cười lẫn nỗi kinh hoàng của khán giả.

Kinh dị cũ trở lại

Khi “cơn sốt” mua lại kịch bản phim kinh dị từ điện ảnh châu Á đã hạ nhiệt, các nhà làm phim Hollywood quay về tìm kiếm những kịch bản hay của phim kinh dị thập niên 70 và 80. Kết quả của xu hướng này là màn ảnh mùa thu tràn ngập các phim làm lại, mà có khi phim gốc đã cũ đến mức không ai còn nhớ. Điển hình là Stepfather (Cha dượng), ra mắt ngày 16/10, được làm lại từ một phim cùng tên vào năm 1987, kể về một thanh niên trở về nhà sau một thời gian phục vụ trong quân ngũ. Mẹ cậu đang hạnh phúc với người chồng mới, và khi bắt đầu thân thiết với người cha dượng này, anh nghi ngờ ông đang che giấu một bí mật đen tối.

Tương tự, Night of the Demons (Đêm của quỷ) cũng là một phim được làm lại từ bộ phim cùng tên năm 1988.  

Trong các bản làm lại, hầu hết những điểm quan trọng đã được thay đổi để các phiên bản mới… thực sự mới. Và cũng giống như phim bom tấn, một khi phần đầu ăn khách, nhà sản xuất không ngần ngại kéo thêm phần tiếp theo, dù hầu hết các nhân vật đều đã… chết. Với cách làm này, sắp tới khán giả sẽ gặp lại Final Destination 4 (Lưỡi hái tử thần), Saw (Cái cưa) phần 6. Những bộ phim này vẫn đủ sức thu hút khán giả đôi khi chỉ bởi nhân vật sát nhân đã trở thành… ám ảnh của họ.

Thách thức giới hạn

Gần đây, giới hạn chịu đựng của khán giả trước các cảnh bạo lực tàn ác đã bị thử thách bởi nhiều phim quá đen tối và đẫm máu. Sự trở lại của phim Saw khiến nhiều phụ huynh không khỏi lo ngại bởi loạt phim này chỉ xoay quanh Jigsaw, tên sát nhân thích thú với việc gài nạn nhân của hắn sập vào những tình huống khốn cùng, khiến họ trở nên điên cuồng, tàn ác.

Gây phản ứng tương tự là loạt phim có tựa The Hills have eyes (Ngọn đồi có mắt, 2006 và 2007), một phim làm lại từ bản gốc cùng tên được sản xuất với kinh phí thấp và ra mắt vào năm 1977. Hay bộ phim đầy gây hấn của Eli Roth có tựa Hostel (2005) kể về hai người đàn ông Mỹ đi du lịch sang châu Âu tìm khoái lạc, với hàng loạt cảnh mô tả con người trong những trạng thái tâm lý đê hèn để tìm đường sống, những màn tra tấn tinh thần và tình dục kéo dài liên tục. Những bộ phim trên khiến cả khán giả lẫn giới phê bình phải lên tiếng báo động việc dán nhãn phim R, tức cấp độ giới hạn khán giả cao nhất (cấm người dưới 18 tuổi) vẫn chưa đủ “đô”.

Tác giả: Minh Chánh

Nguồn tin: Đất Việt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây