Diễn viên Đỗ Hải Yến: Tôi không né tránh những nỗi đau

Thứ sáu - 20/11/2009 15:46 1.864 0

Diễn viên Đỗ Hải Yến

Diễn viên Đỗ Hải Yến
Đỗ Hải Yến là người dám dấn thân và làm theo những gì con tim mách bảo, để rồi sẵn sàng chấp nhận cả những đắng cay. Nhưng sau những sóng gió đã qua, cuộc sống của Đỗ Hải Yến đã bình yên trở lại. Hải Yến lại bận rộn vì công việc khi "Chơi vơi" liên tục tham gia các liên hoan phim (LHP) quốc tế. Yến cũng đang hạnh phúc vì có người đàn ông yêu thương ở bên cạnh mình...

Đỗ Hải Yến từng vinh dự đoạt giải thưởng Cánh diều vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam cho danh hiệu Nữ diên viên chính xuất sắc nhất năm 2006 và là một trong số không nhiều diễn viên Việt Nam được chu du nhiều nước trên thế giới cùng những bộ phim mà mình tham gia.

- Sau khi vất vả với những cảnh quay của "Chơi vơi", đến giờ này Yến vẫn không hết bận rộn vì "Chơi vơi" đi nhiều nước và tham dự các liên hoan phim tầm cỡ quốc tế. Hiện giờ Yến có cảm giác như thế nào?

+ Tuyệt vời, đó là cảm giác thường trực với tôi trong thời gian qua. Thật không có gì vui bằng khi bộ phim được đón nhận tại những nơi vinh danh điện ảnh hàng đầu thế  giới.

- Dư luận quốc tế đánh giá như thế nào về "Chơi vơi"?

+ Trong tất cả những LHP mà "Chơi vơi" đã tham dự, thật may mắn là đến đâu bộ phim cũng thu hút được sự chú ý đặc biệt. Tại LHP Venice, buổi chiếu ra ra mắt phim được diễn ra tại rạp Sala Darsena với gần kín hết chỗ ngồi (đây là rạp chiếu phim lớn thứ 2 tại LHP với khoảng 1.300 chỗ). Khi chúng tôi từ thảm đỏ bước vào rạp, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay để chào đón đoàn làm phim. Tôi bị choáng ngợp và rất xúc động với tình cảm nồng ấm này. Với việc được giải thưởng của Hiệp hội Phê bình phim quốc tế (FIPRESCI Prize) tại Venice, bộ phim rất được chú ý khi tiếp tục đến với LHP lớn nhất Bắc Mỹ là Toronton rồi qua LHP Bangkok, hầu như tất cả các buổi chiếu khán giả đều xem kín rạp.

- Hải Yến kỳ vọng điều gì khi "Chơi vơi" được công chiếu ở Việt Nam?

+ Mỗi khán giá sẽ có những cảm nhận của riêng mình về từng bộ phim. Để hoàn thành một tác phẩm là thời gian và công sức của cả một tập thể, tất nhiên ai cũng hy vọng vào tương lai tốt đẹp của nó. Tôi cũng không ngoại trừ. Theo tôi, đây không phải là bộ phim dành cho mọi đối tượng khán giả, nhưng nếu chọn đúng thì chắc chắn họ sẽ yêu thích bộ phim này.

- Không tham gia quá nhiều phim, nhưng với "Người Mỹ trầm lặng", "Chuyện của Pao" và "Chơi vơi", cái tên Đỗ Hải Yến đều được nhắc đến rầm rộ. Con đường điện ảnh Hải Yến đang đi dường như không giống với những con đường của diễn viên khác?

 + Tôi nghĩ không ai có thể hoạch định trước được tương lai của mình. Tôi chỉ cố gắng làm và đi theo những gì mà linh cảm của tôi cho là đúng và khi đó thì tôi luôn hết mình với nó. Ban đầu yếu tố may mắn luôn luôn đóng vai trò quan trọng nhưng sau đó sự tự lực của bản thân là yếu tố quyết định. Tôi cũng không quan niệm làm nhiều việc một lúc là tốt. Tôi rất thích câu nói của Osho: "Không có gì lớn lao và không có gì nhỏ bé cả, tất cả đều phụ thuộc vào bạn và điều bạn làm ra từ nó".

- Hải Yến tìm gì khi tham gia các phim quốc tế? Phải chăng điện ảnh trong nước không cho Yến nhiều cơ hội hay Yến thấy ít vai diễn xứng tầm?

+ Tôi luôn nghĩ khi mình tìm kiếm những điều không thực tế thì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nên chữ "tìm" trong trường hợp này không có trong công việc của tôi. Tôi đến với điện ảnh hoàn toàn tình cờ, với một vai phụ trong phim của đạo diễn Vinh Sơn khi tôi 13 tuổi. Thật không may là bộ phim vì một vài lý do đã không thể hoàn tất. Và nhiều năm sau đó điện ảnh lại kéo tôi lại với một vai rất phụ trong phim "Mùa hè chiều thẳng đứng" của đạo diễn Trần Anh Hùng… Nhưng phải sau bộ phim "Người Mỹ trầm lặng" của đạo diễn Philip Noyce tôi mới chính thức nghĩ rằng đây là một công việc khó nhọc nhưng cũng đầy hứng thú và tôi đã bị điện ảnh quyến rũ. Với tôi, điện ảnh là một ngôn ngữ chung trên toàn thế giới nên việc tham dự phim quốc tế hay trong nước với vai trò là một diễn viên không có gì khác biệt và đã là diễn viên thì ai cũng mong muốn có thật nhiều vai diễn để được thăng hoa. Tôi cũng vậy nên tôi luôn cố gắng trước những cơ hội đến với mình. Tôi luôn tự hào vì mình được tham dự những LHP danh tiếng trên thế giới và giới thiệu với họ rằng tôi là người Việt Nam và đến đây với một bộ phim của Việt Nam.

- Con đường chuyên nghiệp là múa thì dở dang. Không mấy ai phủ nhận tài năng của Hải Yến ở lĩnh vực điện ảnh nhưng nhiều người vẫn gọi Yến là diễn viên nghiệp dư khi không được đào tạo bài bản. Ở lĩnh vực người mẫu, Yến cũng chỉ là người mẫu không chuyên, như thế liệu có phải ở vị trí nào Yến cũng "chưa tới" không?

+ Tôi đã hoàn thành trọn vẹn 7 năm học tại trường múa Việt Nam và đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp tôi đến với điện ảnh được nhiều thuận lợi hơn. Tôi thực sự không quan tâm đến chuyện nghiệp dư hay chuyên nghiệp, tôi là người luôn yêu bản thân mình nên lúc nào cũng muốn mình phải hoàn thiện và càng đi ra biển lớn nhiều thì càng thấy mình phải trang bị thuyền to và chắc chắn. Vì vậy tôi luôn tập trung và chăm chỉ học tập rèn luyện. Ngoài việc có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình thì điều quan trọng nhất là với những kiến thức đó khiến tôi tự tin với chính bản thân mình. Tôi nghĩ không có thành công nào tự nhiên đến và nếu muốn thành công với việc nào đó thì phải quyết tâm đi với nó đến cùng. Điều làm tôi vui là cho đến thời điểm này, tất cả những bộ phim mà tôi tham gia đều đạt được những thành công nhất định. Tôi luôn tự tin với con đường mình đang đi. Tôi không bao giờ nghĩ mình là người mẫu và nếu muốn thì tôi cũng không đủ điều kiện để làm việc này. Từ trước tới nay tôi chỉ chụp hình cho những thương hiệu thân thiết, hoặc tôi làm gương mặt đại diện cho họ mà thôi, như Louis Vuitton hay Motorola V8…

- Theo Hải Yến, nghệ thuật múa đã đem lại cho chị điều gì giá trị nhất?

+ Điều tuyệt vời nhất mà múa mang lại cho tôi ngoài sự rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc để vượt hết những khó khăn, vất vả thì đó là niềm yêu thích nhạc cổ điển. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, ngoài xem phim, tôi có thể dành cả ngày để nghe những bản nhạc của Liszt, Bach, Puccini hay Rossini.

- Một cô gái trẻ sẵn sàng bỏ đam mê từ nhỏ là múa hay con đường công danh đã được vạch sẵn từ trước để chạy theo tiếng gọi tình yêu; một cô gái đã dấn bước vào cuộc sống gia đình sớm với đủ đầy các dư vị ngọt ngào, đắng cay; một cô gái bước sang một ngả rẽ khác là điện ảnh rồi thăng hoa với tình yêu mới ấy. Chị nhìn nhận thế nào về những gì đã qua?

+ Những thăng trầm và thay đổi của cuộc sống giúp tôi mạnh mẽ và tỉnh táo hơn rất nhiều. Đôi khi chợt nghĩ, tôi thấy cuộc đời mình cũng như một bộ phim. Điều quan trọng là tôi đã trưởng thành hơn và không nghĩ nhiều đến tương lai ra sao, tôi sống cho hôm nay và chính việc sống đó sẽ quyết định ngày mai sẽ thế nào, vì tôi nghĩ ngày mai sẽ bắt nguồn từ ngày hôm nay.

- Đã bao giờ Hải Yến nghĩ cũng nhờ may mắn mà mình dấn thân với cuộc sống, đam mê với sở thích sớm nên dù có thất bại thì tuổi trẻ vẫn là một lợi thế để ủng hộ Yến làm lại?

+ Tôi luôn nghĩ được sinh ra trên đời đã là một điều may mắn và phải sống, làm sao cho xứng đáng với công sức của cha mẹ mình. Dám dấn thân và có đam mê trong cuộc sống tôi không nghĩ đó là thất bại. Tôi không né tránh những nỗi đau, tôi cố gắng đi qua nó. Những thăng trầm đó sẽ là thách thức và làm tôi thức giấc và mạnh mẽ hơn. Tôi luôn dấn thân và sống hết mình trong mọi khoảnh khắc và tin vào luật nhân quả của cuộc đời.

- Người đàn ông Yến cần ở thời điểm bây giờ như thế nào?

+ Tôi cần một người đàn ông trưởng thành theo đúng nghĩa của từ này. Tôi rất thích câu nói: "Tình yêu là sự hiểu biết sâu sắc rằng ai đó, bằng cách nào đó, làm hoàn chỉnh bạn. Sự hiện diện của họ tôn cao thêm sự hiện diện của bạn và tình yêu đó giúp bạn được là chính bản thân mình"…

- Với Hải Yến, dường như … con tim đã vui trở lại, Yến có thể tiết lộ về người đàn ông đang mang lại cảm giác bình yên cho bạn hoặc giúp Yến được là chính bản thân mình ở thì hiện tại?

+ Có thể sau những sóng gió, cuộc đời bù đắp cho tôi một người giúp tôi cân bằng và có niềm tin trở lại với cuộc sống của mình. Anh là người đàn ông trưởng thành, thành công trong sự nghiệp riêng, luôn hỗ trợ và giải quyết cùng tôi những áp lực trong cuộc sống và công việc. Anh cho tôi cảm giác được làm người phụ nữ theo đúng những gì mà tôi luôn mong muốn. Tôi yêu cuộc sống hạnh phúc bình yên hiện tại của mình.

- Người đàn ông ấy có khiến Yến "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ"?

+ Tôi nghĩ đã sinh ra là phụ nữ thì ai cũng có giấc mơ ngọt ngào này và tôi cũng không là ngoại lệ.

- Phụ nữ thường khó chu toàn hai yếu tố gia đình và sự nghiệp, nếu phải lựa chọn, Yến sẽ chọn niềm đam mê điện ảnh hay một gia đình ấm êm?

+ Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường và cũng mong muốn một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên gia đình của mình.

- Xin cảm ơn Hải Yến!

Tác giả: Việt Hà

Nguồn tin: CAND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây