Dustin Nguyễn: 'Tình yêu bản thân nó đã là phép màu'

Chủ nhật - 08/08/2010 22:58 1.608 0

Dustin Nguyễn: 'Tình yêu bản thân nó đã là phép màu'

Nghe Dustin bộc bạch, tôi cảm thấy dù không nói ra nhưng trong anh luôn cháy mãi ngọn lửa tình yêu dành cho người bạn đời.

Ở bên cạnh Dustin Nguyễn, người phụ nữ nào cũng dễ dàng cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng. Anh thu hút họ không chỉ nhờ vẻ ngoài chân thành, điềm tĩnh, chững chạc mà còn bởi chuyện tình nhuốm màu cổ tích của mình. Câu chuyện ấy, bất kỳ ai nghe qua cũng đều xuýt xoa, thán phục. Ấy thế mà Dũng của Để mai tính luôn coi đó là điều bình thường như để ai khi yêu cũng đều phải vậy.

Nói một cách chân thành, Dustin không hề muốn nhắc đến chuyện tình cảm trên báo. Anh tâm niệm đã là chuyện riêng tư thì nên giữ riêng cho bản thân. Điều đó không có nghĩa Dustin không thích chia sẻ, chỉ đơn giản là anh thích nói về công việc hơn.

Tuy nhiên, nếu bị "khơi" vào mạch cảm xúc về vợ, Dustin lại không thể dừng lại. Anh nói về cô gái của đời mình bằng giọng sôi nổi, hào hứng và không giấu được tình cảm trìu mến, yêu thương. Vợ anh, Angela Rockwood Nguyễn, cựu người mẫu - diễn viên, hiện là người phát ngôn của trung tâm Nguồn nhân lực khuyết tật Christopher và Dana Reeve (The Christopher and Dana Reeve Paralusis Reource Center).

Mãn nguyện khi gắn bó cuộc đời với Angela

Ngày Dustin gặp Angela, cô là một trong những người mẫu triển vọng, xinh đẹp và tài năng. Sau ba năm yêu nhau, họ quyết định gắn kết cuộc đời với nhau trong niềm vui mừng của bạn bè thân thiết.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn thì tai họa ập đến. Angela bị tai nạn ô-tô trong lúc đi chọn áo cưới cùng bạn bè. Tỉnh dậy trong bệnh viện, trong cô ngập tràn nỗi tuyệt vọng khi biết đôi chân mình bị liệt hoàn toàn.

Có lẽ, chẳng ai có thể đong đếm được nỗi đau của Angela, cũng như chẳng mấy ai biết sau tai nạn khủng khiếp đó, cô đã giục Dustin rời bỏ mình để đi tìm một tình yêu khác. Với đôi chân tật nguyền, cô sợ sẽ không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng Dustin nghĩ khác, anh không vì thế mà rời bỏ cô gái của mình, trái lại, anh càng thương yêu và lo lắng cho cô hơn.

Dustin biết rằng trong lúc đó, chẳng ai ngoài anh có thể ở bên cạnh và vực Angela dậy được. Bằng tình yêu của mình, anh muốn bù đắp những nỗi bất hạnh cô phải gánh chịu. Và như thế, họ vẫn nên vợ nên chồng bất chấp mọi chông gai.

Cho đến bây giờ, sau chín năm chung sống hạnh phúc, Dustin vẫn nói quyết định gắn bó cuộc đời với Angela và để cô mang họ Nguyễn của anh là một trong những quyết định khiến anh thấy mãn nguyện nhất. Sẽ thật khó để cảm nhận hết ý nghĩa của câu nói đó nếu không nhìn vào ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc của Dustin khi nói về vợ: "Angela không chỉ là cô gái xinh đẹp mà còn là người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi không nghĩ mình là người vực cô ấy khỏi những nỗi đau, mà ngược lại, chính cô ấy, bằng nghị lực và lòng quả cảm đã kéo tôi ra khỏi nỗi đau đó. Dù tật nguyền nhưng cô ấy không buông xuôi, vẫn nỗ lực làm việc để đóng góp cho xã hội. Tôi nể trọng Angela vì điều đó".

Bằng cách suy đoán thông thường, tôi đặt câu hỏi với Dustin trong buổi cà-phê hẹn vội giữa lúc anh tranh thủ nghỉ giải lao 30 phút, rằng giữa một rừng người đẹp của làng giải trí, làm sao anh có thể giữ được tình yêu bền vững với vợ? Dustin cười, anh nói chậm rãi và chân thành: "Tôi có đôi chút ngạc nhiên khi người ta nói Dustin Nguyễn thuộc tuýp đàn ông hào hoa. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ mình hấp dẫn trong mắt các người đẹp. Huống chi, mọi người cho rằng có nhiều người đẹp chủ động quyến rũ tôi, đó càng là chuyện... chưa từng thấy".

Dustin Nguyễn: 'Tình yêu bản thân nó đã là phép màu'

"Vậy nên dù không cần phải cố gắng lắm, tôi vẫn được phong là người đàn ông chung thủy, phải không?", Dustin đùa rồi cười lớn, thoáng chút đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường thấy. Rồi anh chia sẻ, đôi lúc anh vẫn bị những người phụ nữ đẹp thu hút, đôi lúc anh cũng không cưỡng lại được sức hút từ một gương mặt quyến rũ nào đó. Thế nhưng sau mỗi lần như vậy, tình yêu lớn lao dành cho vợ đã giúp anh đứng vững.

"Người đàn ông nào dám thề rằng trông thấy phụ nữ hấp dẫn mà không ngoái nhìn? Tôi dám khẳng định là không có ai. Tôi cũng vậy thôi, khi thấy một cô gái đẹp, Dustin Nguyễn sẽ nói: "Ồ! Cô ta thật xinh đẹp". Vậy những, cảm nhận cái đẹp là một chuyện, làm những "chuyện khác" lại là việc khác.

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phải ý thức được mình đang làm gì và muốn gì. Ngoài ra, cần phải xem những hành động của mình sẽ tạo nên hậu quả gì, nếu nó khiến cho người mình yêu đau đớn thì có nên làm không. Khi người mình yêu đau khổ, chính bản thân mình cũng sẽ đau gấp nhiều lần. Nếu mỗi người đàn ông đều nghĩ được thế, họ sẽ thấy liệu có đáng để làm điều có lỗi với vợ hay không".

Sẽ đoàn tự với vợ trong thời gian sớm nhất

Dustin tâm sự điều khiến anh sợ nhất là làm vợ buồn. Angela đã chịu quá nhiều đau khổ nên anh không muốn cô phải chịu thêm nỗi đau nào nữa. Suy nghĩ này không phải là lòng thương hại mà xuất phát từ tình cảm chân thành của anh đối với vợ. Dustin trân trọng mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi giây phút hạnh phúc mà cả hai có được. Vậy nên dù đặc thù của nghề diễn viên phải bôn ba khắp nơi, thời gian ở nhà nhiều khi không bằng thời gian ở phim trường, Dustin vẫn luôn cố gắng sắp xếp công việc để có thể ở bên vợ lâu nhất. Thậm chí, anh đã nghĩ tới việc đưa Angela về định cư ở Việt Nam.

Tôi nói với anh vài câu thán phục, đại loại như thời buổi bây giờ, những người bao dung và chung thủy như anh hiếm lắm, rằng có được tình yêu như vợ chồng anh cũng hiếm lắm, có lẽ nhiều người sẽ xếp chuyện tình của anh vào dạng phép màu cổ tích... Bởi theo một lẽ thông thường, nếu một người khác ở vị trí của Dustin, nhiều khả năng họ sẽ rời bỏ người vợ tật nguyền để chạy theo một bóng hồng xinh đẹp nào đó. Dustin chỉ nghe rồi lặng lẽ nhìn tôi, anh trách tôi sao quá bi quan. Anh biết có những người yêu chân thành và chung thủy hơn vợ chồng anh nhiều. Họ đã viết lên nhưng câu chuyện tình yêu đẹp giữa cuộc sống còn bộn bề lo toan.

Dustin khép lại câu chuyện bằng ánh mắt chan chứa niềm tin: "Tôi không cho rằng tình yêu của chúng tôi là một phép màu cổ tích. Nếu ai đó chân thành, bạn sẽ làm được như tôi. Tình yêu, tự bản thân nó đã là một phép màu".

Dustin Nguyễn: 'Tình yêu bản thân nó đã là phép màu'

Niềm tin lớn lao

Hiện nay, vợ chồng Dustin Nguyễn phải sống cảnh "vợ chồng Ngâu". Tuy vậy, giữa họ luôn tồn tại niềm tin tuyệt đối vào người bạn đời. Đó là lý do dù về Việt Nam đóng phim, Dustin vẫn không làm cho vợ buồn lòng hay ghen tuông.

Anh chia sẻ: "Xa vợ là điều rất khó khăn, chẳng ai muốn những công việc mà, đành chịu thôi. Khoảng cách xa xôi là không tránh khỏi khi mỗi người ở một đất nước khác nhau. Thế nhưng, cả tôi Angela đều biết rằng nếu tin yêu nhau, tất sẽ vượt qua được. Tôi chưa bao giờ cho phép mình đi xa quá ba tháng mà không về thăm vợ một lần. Thời gian tới, tôi có rất nhiều dự án tại Việt Nam, vậy nên tôi đang suy nghĩ một cách nghiêm túc đến việc đưa vợ về Việt Nam sinh sống".

Nguồn tin: Herworld

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây