Mỹ Tâm kể chuyện đóng phim

Thứ bảy - 30/10/2010 09:18 2.155 0

Mỹ Tâm (vai Linh Đan) và Leon Quang Lê (vai Kevi Lee) trong một cảnh quay

Mỹ Tâm (vai Linh Đan) và Leon Quang Lê (vai Kevi Lee) trong một cảnh quay
Sau những thành công trên sân khấu ca nhạc, "họa mi tóc nâu" Mỹ Tâm đã có dịp gặp khán giả yêu mến một cách dài hơi hơn qua vai diễn đầu tay Linh Đan trong bộ phim truyền hình ca nhạc Cho một tình yêu của đạo diễn Nguyễn Tranh.

Ấp ủ dự định làm một bộ phim ca nhạc từ cách đây vài năm, nhưng mãi đến tháng 10, "giấc mơ” mới trở thành hiện thực khi Cho một tình yêu chính thức lên sóng truyền hình. Mỹ Tâm kể cô đã dồn khá nhiều công sức cho bộ phim vì vừa đảm nhận vai nữ chính, cô còn kiêm luôn vai trò đạo diễn âm nhạc cho phim. Gần 70 ca khúc được chọn lọc, sáng tác mới, quả là thử thách không nhỏ đối với cô ca sĩ nhỏ nhắn gốc xứ Quảng này.

Tuy chỉ mới lần đầu tham gia diễn xuất nhưng Mỹ Tâm đã làm cho nhiều khán giả bất ngờ về khả năng hóa thân vào nhân vật của mình. Vai diễn của Tâm trong phim là Linh Đan, con gái duy nhất của một gia đình thương gia sống ở nước ngoài. Cô có một tình yêu rất hoàn hảo với Hải Đông (ca sĩ Quang Dũng) và luôn nuôi ước mơ được trở thành một ca sĩ.

Tuy không đồng ý với quyết định của con nhưng ba mẹ Linh Đan cũng chẳng thể lay chuyển được, họ đành đồng ý cho cô con gái rượu về Việt Nam xem cô có thể thích nghi được với cuộc sống tự lập hay không, với điều kiện: phải tự biết nấu ăn. Tuy nhiên, cuộc đời đầy biến cố đã đẩy Linh Đan từ một cô tiểu thư khuê các trở thành kẻ vô gia cư, không một xu dính túi khi gia đình cô chẳng may phá sản. Tình yêu đẹp của cô cũng vụt theo mây khói.

Linh Đan trôi dạt về Hội An, ở nhờ nhà anh đầu bếp Trần Vũ (ca sĩ Tuấn Hưng), và từ đây nhiều câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra...

Chia sẻ về vai diễn đầu tay này, Mỹ Tâm cho biết đã có rất nhiều kỷ niệm vui buồn cùng đoàn phim sau hơn ba tháng quay ròng rã từ Hội An, Quảng Nam đến TP.HCM. Cảnh quay khiến cô nhớ nhất chính là cảnh khi Linh Đan về sống cùng Út Quyên (Lý Mỹ Sang), cô bé bị bệnh máu trắng nhưng vẫn rất lạc quan, yêu đời cho đến lúc mất. Đây là cảnh quay Mỹ Tâm đã khóc rất nhiều và thật nhất...

Cho một tình yêu do BHD sản xuất là bộ phim truyền hình ca nhạc dài 36 tập, bắt đầu khởi chiếu trên VTV3 vào mỗi tối thứ năm, thứ sáu hằng tuần kể từ ngày 7-10, với sự tham gia diễn xuất của "rừng" sao như Mỹ Tâm, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Minh Thuận, Minh Tú (nhóm Tam ca Áo Trắng), Leon Quang Lê, rapper Tiến Đạt, Lê Phương, Yến Nhi, Văn Tùng, bé Lý Mỹ Sang. 

Nói về hai bạn diễn Tuấn Hưng và Quang Dũng, Mỹ Tâm nhớ lại: "Cảnh buồn cười nhất trong phim là Tuấn Hưng phải đóng giả gái để trở thành bạn của Linh Đan trước mặt ba mẹ cô, nhằm giúp cô nấu ăn "qua mắt" họ. Mỗi lần thấy anh Hưng đội tóc giả, son phấn và đi giày cao gót vào là Tâm không thể nhịn được cười".

Khó khăn lớn nhất của Mỹ Tâm khi thực hiện bộ phim này là làm sao có thể "nhạc hóa" lời thoại một cách ăn khớp nhất. Nhiều câu diễn đơn thuần chỉ là lời ăn tiếng nói của nhân vật, nhưng với vai trò đạo diễn âm nhạc, Tâm phải biến câu thoại thành câu hát cho phù hợp với môtip của một bộ phim ca nhạc.

Tâm kể: "Nhiều khi chính mình hát lại câu đó còn thấy rất buồn cười, nên Tâm cố gắng làm sao cho câu thoại trở nên tự nhiên nhất. Nói chung là với bộ phim này, Tâm đã làm hết sức có thể. Phần còn lại chỉ trông chờ vào nhận xét của khán giả”.

Ngoài diễn xuất của Mỹ Tâm được đánh giá khá tốt, Cho một tình yêu cũng mắc phải một vài khuyết điểm nhỏ như lồng tiếng các nhân vật chưa khớp với khẩu hình miệng, do vậy trong tập 3 rất nhiều đoạn "thoại không khớp hình". Hơn nữa chất giọng của Tuấn Hưng bị đánh giá là hơi "chỏi" so với nhân vật trong phim, diễn xuất của Quang Dũng khá khiên cưỡng và thiếu linh hoạt...

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì đây là bộ phim khá hấp dẫn với những cảnh quay đẹp, dàn diễn viên nổi tiếng và hình thức thể hiện mới mẻ (phim ca nhạc).

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Áo Trắng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây