Cụ ông 83 tuổi chết đuối trên sông

Thứ năm - 18/04/2013 23:43 670 0
Gia cảnh khó khăn nên hàng ngày, cụ Uấn phải vào làng xin cây chuối rồi đem thả trôi sông về nhà làm thức ăn chăn nuôi. Trong lúc xuống sông vớt chuối, cụ ông bị dòng nước cuốn trôi.

Người thân cho biết, 13h ngày 18/4, cụ Thiều Kim Uấn (83 tuổi, xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) lên vườn của người dân xin cây chuối về làm thức ăn chăn nuôi. Chặt được cây chuối lớn nhưng không thể vác về nhà, cụ Uấn thả chuối trôi sông.

Đoạn sông nơi cụ Uấn chết đuối. Ảnh: Lê Hoàng.
Đoạn sông nơi cụ Uấn chết đuối. Ảnh: Lê Hoàng.

Khi thấy cây chuối trôi về gần đến nhà, cụ ông vội cởi quần áo, để dép trên bờ rồi bơi ra giữa sông Nông Giang để lấy. Nhưng chưa đưa được chuối vào bờ, cụ đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Cuối chiều, người nhà không thấy cụ Uấn về vội ra bờ sông tìm kiếm nhưng không thấy. Phát hiện đôi dép và quần áo cụ để trên bờ, hàng chục thợ lặn và dân làng đổ xô mò khắp khúc sông. Xác cụ ông được tìm thấy cách chỗ để dép và quần áo không xa.

Tối cùng ngày, xác cụ ông được gia đình đưa về an táng.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây