Bờ xám - Tiểu thuyết mới của Vũ Đình Giang

Thứ sáu - 19/03/2010 12:34 2.720 0

Bờ xám - Tiểu thuyết mới của Vũ Đình Giang

Hơn 1 năm thai nghén ý tưởng và bắt tay vào viết, cây bút Vũ Đình Giang vừa cho ra mắt tiểu thuyết thứ hai của anh trong dịp Hội sách TP.HCM với tên "Bờ xám", do NXB trẻ thực hiện.
Vũ Đình Giang tâm sự, với Bờ xám, một lần nữa anh được trải nghiệm cảm giác thú vị khi dấn thân vào mảnh đất của thể loại tiểu thuyết. Bờ xám là cái tên tượng trưng, ở đó Vũ Đình Giang đề cập đến sự hủy hoại và tự hủy hoại của sự vật và sự việc trong cuộc sống. "Trên trang viết của mình, tôi muốn làm một cuộc nghiên cứu tâm lý về những con thú điên cuồng", nhà văn hé lộ đôi chút về ý tưởng tác phẩm.

Thành công với truyện ngắn, nhưng vài năm trở lại đây, Vũ Đình Giang dành thời gian của mình cho thể loại tiểu thuyết. Anh nói vui, chắc tại vì mỗi thời điểm chỉ có thể quan tâm được một thứ. Tuy vậy, mặt khác, Vũ Đình Giang thổ lộ, anh thật sự muốn dấn thân vào thể loại nhiều thử thách này, muốn tìm ra một kỹ thuật, một nghệ thuật diễn đạt khác, mà trước đó anh tự nhận thấy mình chưa đủ độ chín để chạm tới.

"Tôi quan niệm, tiểu thuyết không cần đề cập đến những vấn đề cao siêu hay xa xôi. Có những nhà văn viết rất xuất sắc một tác phẩm chỉ với một ý tưởng bình thường. Quan trọng là kỹ thuật thể hiện. Một cuốn tiểu thuyết thường tập trung nhiều thứ từ cấu trúc, văn phong, giọng điệu, điểm nhìn... Tôi muốn tìm tòi thêm thể loại này", Vũ Đình Giang chia sẻ.

Năm 2007, Vũ Đình Giang ra mắt Song Song, tiểu thuyết đầu tay của anh.

Tác giả: Thất Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây