Đêm định mệnh của nạn nhân vụ quan tài diễu phố

Thứ sáu - 07/06/2013 08:30 886 0
Sau câu hỏi “mày là thằng nào, ở đâu”. Tuấn Anh bị nhóm Tú truy đuổi khỏi quán ăn, hô "chém chết nó đi". Hoảng sợ, Tuấn Anh nhảy xuống mương song vẫn bị đối thủ với theo đâm, ném đá.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có kết luận điều tra vụ án mạng khiến xảy ra việc gần nghìn người mang quan tài diễu phố ở trung tâm thành phố Vĩnh Yên.

6 nghi phạm bị đề nghị truy tố tội Giết người gồm: Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi), Đặng Quốc Tú (33 tuổi), Phùng Đắc Tú (19 tuổi), Nguyễn Văn Tình (25 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi), Nguyễn Văn Bính (16 tuổi).

Nguyễn Anh Tuấn (24 tuổi) và Nguyễn Duy Hiệp (27 tuổi) lần lượt bị truy tố tội Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm.

Theo cơ quan điều tra, ngày 14/3, hết giờ làm việc, Nguyễn Tuấn Anh (27 tuổi) đi uống rượu cùng một số người tại quán ăn ở xã Định Trung. Được Hiệp rủ đến quán karaoke Apolo ở phường Tích Sơn, Tuấn Anh cùng bạn tới đó. Sau khi hát, Tuấn Anh rủ cả nhóm Hiệp vào vũ trường tiếp tục uống rượu và nhảy.

Mương
Xác Tuấn Anh được tìm thấy tại đây sau 3 ngày mất tích. Ảnh: Hà Anh.

Đến 23h30, do uống rượu nhiều, Tuấn Anh nhờ Hiệp chở về nhà. Trên đường đi, hai người ghé quán ăn đêm. Tại đây, Hiệp và Tuấn Anh gặp Đặng Quốc Tú, Phùng Đắc Tú cùng một số người.

Do Hiệp quen Đặng Quốc Tú nên cả hai cùng đến chào hỏi và mời uống rượu. Tuấn Anh hỏi Đặng Quốc Tú “mày là thằng nào, ở đâu” dẫn đến hai bên cự cãi, chửi nhau.

Thấy phía đối phương đông người, Tuấn Anh bỏ chạy liền bị Phùng Đắc Tú vừa đuổi vừa hô "chém chết nó đi". Nạn nhân chạy ra khỏi quán thì Phùng Đắc Tú và Phùng Mạnh Tuấn mỗi người cầm một con dao đuổi theo. Tuấn Anh bỏ chạy đến bờ kênh thì ngã nên bị nhóm đối thủ đấm đá vào ngực, vai. Cùng đường trốn chạy, Tuấn Anh nhảy xuống kênh.

Khi lên bờ phía bên kia, Tuấn Anh tiếp tục bị truy đuổi và bị giữ chân tay. Sau trận bị đánh hội đồng, Tuấn Anh vùng chạy thoát liền bị đạp ngã xuống nước. Phùng Mạnh Tuấn cầm dao cúi xuống chém với theo nhiều nhát nhưng không trúng. Một số người khác cầm gạch ném vào nạn nhân. Nghĩ Tuấn Anh chết, cả nhóm bỏ về.

Đứng cách đó khoảng 4 mét, chứng kiến toàn bộ sự việc, Hiệp không vào can ngăn cũng không nói lại với gia đình Tuấn Anh khi họ đi tìm con.

Chiều 15/3, thi thể Tuấn Anh được phát hiện. Kết luận pháp y xác định nạn nhân bị chết do ngạt nước, trên người có nhiều vết thương.

- Đêm 14/3, gia đình không thấy Tuấn Anh về đã đến trụ sở công an phường và thành phố trình báo. 9h ngày 17/3, thi thể nạn nhân được phát hiện dưới mương nước, đang trong giai đoạn phân hủy.

- Chiều 17/3, gia đình đã tập trung đông người mang quan tài diễu hành qua nhiều tuyến phố ở trung tâm Vĩnh Yên. Theo chị Nguyễn Minh Thương, vợ nạn nhân, nếu không đi đòi công lý, có thể chồng chị bị mang tiếng say rượu ngã xuống mương chết.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây