Bình Dương: Xuống hạng chứ không đùa

Thứ sáu - 14/06/2013 22:16 612 0
Lực lượng dày nhưng lối chơi thiếu gắn kết, nguy cơ xuống hạng treo lơ lửng với Bình Dương nếu họ thua thêm vài trận đấu nữa.
9W1B1636-1371207252_500x0.jpg
Đoàn quân của ông Lê Thuỵ Hải giàu kinh nghiệm nhưng sức chiến đấu lại có hạn. Ảnh: Đức Đồng.

Trong lịch sử 12 năm của V-League, chỉ có Hà Nội T&T là đội đứng bét bảng lượt đi nhưng cuối mùa không xuống hạng. Đó là năm 2009 khi HLV Nguyễn Hữu Thắng về và đưa đội bóng của bầu Hiển thoát hiểm ngoạn mục để về đích vị trí thứ 4 chung cuộc. Đó cũng là chiến tích quan trọng giúp thay đổi lịch sử V-League của Hà Nội T&T.

Vòng 12 V-League 2013
Thứ bảy (15/6)
16h30 Đà Nẵng - Bình Dương
18h Xuân Thành Sài Gòn - Hải Phòng
18h SLNA - Kiên Giang
 
Chủ nhật
16h Đồng Nai - Thanh Hóa
17h Hà Nội T&T - Ninh Bình
17h Đồng Tâm - HAGL

Bình Dương từ ứng viên vô địch nhưng xếp cuối bảng sau lượt đi, kết cục bất ngờ nhất ở mùa giải này. Nhưng nếu nhìn vào những gì thể hiện 11 vòng đấu qua, vị trí của đội bóng đất Thủ trên bảng xếp hạng cũng không oan. Họ tận dụng cầu thủ già nua, thiếu sức chiến đấu trong khi môi trường V-League đang cần sức trẻ chứ không còn dựa vào kinh nghiệm làm nền tảng.

Một lãnh đạo đội bóng Bình Dương nói rằng: “Nhìn vào lực lượng, ai cũng đánh giá chúng tôi mạnh nhưng thực lực không như thế. Cầu thủ đa số luống tuổi và có thể thua bất cứ lúc nào. Nếu nhận thêm vài trận thua, chúng tôi cũng có thể xuống hạng chứ không đùa”.

Bình Dương có lực lượng dày nhưng sợi dây liên kết giữa các cầu thủ trên sân lại đứt hẳn. Cách chơi của Bình Dương theo kiểu mạnh ai nấy đá nên chuyện họ thua nhiều hơn thắng ở lượt đi là điều hiển nhiên. Các cầu thủ Bình Dương đa số nhiều kinh nghiệm nhưng thể lực lại không đủ cho kiểu đá "tỏa sáng cá nhân" như vậy. Những Huỳnh Kesley, Helio, Philani, Vũ Phong, Quang Thanh, Santos… cần sự kết dính để phát huy tác dụng.

IMG-6246-1371207253_500x0.jpg
Nhận thêm một trận thua nữa trước Đà Nẵng, Bình Dương (áo xanh) sẽ chìm sâu trong khủng hoảng. Ảnh: Đức Đồng.

Chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, đội bóng đất Thủ bổ sung hậu vệ Robert và thủ môn Esele. Đây là những suất nội binh thực thụ và sẽ làm cho đội hình của Bình Dương ra sân với nhiều cầu thủ gốc ngoại. Điều đó cũng chưa chắc đảm bảo cho họ một lượt về suôn sẻ. Giám đốc kỹ thuật Lê Thuỵ Hải sau trận đấu với Kawasaki Frontale nói rằng: “Đây là chiến thắng quan trọng, giúp cầu thủ tự tin hơn để bước vào cuộc chiến V-League”.

Thử thách đầu tiên cho đội bóng của ông Lê Thuỵ Hải là Đà Nẵng trong cuộc chạm trán chiều nay (15/6) trên sân Chi Lăng. Bình Dương đã luôn thua Đà Nẵng bất kể sân khách hay sân nhà. Hai trận chạm trán ở mùa bóng này họ đều gục ngã trước các học trò của HLV Huỳnh Đức. Vì thế, dù chuẩn bị kỹ, ra Quảng Nam sớm tập trung, làm quen thời tiết, khí hậu nhưng Bình Dương vẫn run sợ trước đội bóng sông Hàn. Bởi họ biết, một trận thua nữa cũng đồng nghĩa với khó khăn trăm bề sẽ ụp tới và xuống hạng cũng không còn chuyện đùa.

TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 SLNA 11 6 2 3 22-15 20
2 Hà Nội T&T 10 6 1 3 26-13 19
3 HAGL 10 6 1 3 13-8 19
4 Hải Phòng 11 5 2 4 19-15 17
5 Đà Nẵng 9 5 2 2 13-9 17
6 Thanh Hóa 11 4 5 2 23-20 17
7 Ninh Bình 11 3 4 4 20-20 13
8 Xuân Thành Sài Gòn 9 3 3 3 11-12 12
9 Đồng Nai 10 3 3 4 16-21 12
10 Kiên Giang 10 3 2 5 15-25 11
11 Đồng Tâm 11 2 2 7 13-24 8
12 Bình Dương 11 2 1 8 15-24 7


Các chân sút hàng đầu V-League 2013

1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Công Vinh (8, SLNA)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
3. Moussa (8, Ninh Bình)
3. Samson (8, Hà Nội T&T)

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây