Nguyễn Ngọc Tư, Phan Triều Hải mừng Phan An ra sách

Chủ nhật - 27/01/2013 20:12 2.089 0
Hai tên tuổi của làng văn dành trọn buổi tối dự lễ ra mắt tác phẩm Trời hôm ấy không có gì đặc biệt của tác giả sinh năm 1984.
9-jpg-1359161662-1359161902_500x0.jpg
Tối 25/1, tại TP HCM diễn ra buổi ra mắt sách mới của tác giả Phan An. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (trái) có việc từ Cà Mau lên TP HCM nên đã dành thời gian đến ủng hộ cây bút mới. Nhà văn Phan Triều Hải (phải) cũng góp mặt.
5-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Nguyễn Ngọc Tư chăm chú lắng nghe những chia sẻ của bạn đọc về tác phẩm của Phan An. Ngoài đời, chị và cây bút này là hai người bạn. Nguyễn Ngọc Tư từng viết lời giới thiệu cho cuốn sách trước đây của Phan An là "Quẩn quanh trong tổ".
8-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Tác giả sinh năm 1984 đang sống và làm việc ở TP HCM. Anh khá cá tính trên trang viết nhưng lại tự nhận không giỏi ở khoản ăn nói trước đám đông. Dù tác giả không xác định thể loại cho cuốn "Trời hôm ấy không có gì đặc biệt", ở phần giới thiệu sách, Trần Hữu Dũng gọi đây là tiểu thuyết. "Nhiều lúc, Phan An làm tôi nhớ đến nhân vật Holden Caulfield trong Catcher in the Rye (đã có người dịch là "Bắt trẻ đồng xanh"), tác phẩm kinh điển của nhà văn Mỹ J.D.Salinger...", Trần Hữu Dũng viết. Sách do NXB Hội Nhà văn và Saigon Media thực hiện.
6-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Nhà thơ Lê Minh Quốc (trái) làm MC dẫn dắt cuộc giao lưu.
1-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Phan An có khá nhiều fan trẻ. Độc giả mua sách của anh đọc và đặt nhiều câu hỏi khá hóc cho tác giả.
10-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Lê Minh Quốc khuấy động buổi giao lưu bằng cách nói chuyện "ngang ngang" đậm phong cách Quảng Nam của anh.
2-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Ca sĩ - nhạc sĩ Lê Cát Trọng Lý dự buổi giao lưu với kiểu đầu cắt sát đầy nam tính.
3-jpg-1359161662-1359161903_500x0.jpg
Lê Cát Trọng Lý hào hứng đặt câu hỏi về quá trình sáng tác, viết lách của tác giả trẻ. Nếu như Lê Cát Trọng Lý cá tính trong âm nhạc thì Phan An cá tính trên trang viết. Tại buổi giao lưu, nam tác giả từ chối đề nghị của mọi người là để Lê Cát Trọng Lý hát giúp vui. Thời gian được dành tập trung trò chuyện về sách.

Thất Sơn
Ảnh: Mai Nhật

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây