Phạt tù chung thân siêu trộm đột nhập nhà đại gia

Thứ hai - 10/06/2013 08:04 838 0
16h30 hôm nay, xác định Đặng Ngọc Tân 36 lần khoắng tiền, vàng tại nhà quan chức và doanh nhân giàu có, TAND Đà Nẵng phạt bị cáo án tù chung thân. Tân và đồng phạm bị buộc bồi hoàn hơn 10 tỷ đồng.

Cùng tội danh Trộm cắp tài sản, Nguyễn Hữu Phước bị phạt 14 năm tù. Nguyễn Bạch Dương (vợ Tân) lĩnh 7 năm tù với cáo buộc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bản án xác định, hành vi của Tân diễn ra suốt 3 năm, gây bức xúc trong xã hội nên phải phạt mức án cao nhất trong khung hình phạt của tội Trộm cắp tài sản. Tân và Phước bị buộc bồi hoàn hơn 10 tỷ đồng cho các bị hại. Tòa tuyên trả lại một lô đất bị kê biên (trị giá hơn 2 tỷ đồng) do chú của Tân đứng tên.

Bị cáo Dương khi rời phòng xử án đã ngất xỉu. Sân tòa án trở nên hỗn loạn khi một số người dự khán lao vào đuổi đánh mẹ của Dương và bố của Tân. Nhiều cảnh sát phải lập thành hàng rào để bảo vệ người thân của các bị cáo và ổn định trật tự.

Siêu trộm tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt đam mê đồ cổ và mua bán bất động sản. Ảnh: Văn Đông

Sáng hôm nay, nói lời sau cùng, Tân nhận hết lỗi về mình, cho hay "xứng đáng nhận khung hình phạt cao nhất của tội Trộm cắp tài sản". Siêu trộm xin tòa giảm án cho vợ và người anh em cột chèo Phước bởi đã làm "liên lụy" tới họ.

“Phước chỉ là đàn em, đóng vai trò giúp sức còn tôi mới là người thực hiện tất cả các vụ trộm”, Tân nói và cho rằng Dương "bị oan" vì không hề biết việc ăn trộm của chồng.

Còn Phước nói dù cùng tham gia nhưng không hay biết Tân trộm được số tiền, vàng lớn đến như vậy (hơn 10 tỷ). “Xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Tôi sẽ nói với gia đình khắc phục hậu quả cho bị hại”, Phước khép lại phần lời nói sau cùng tại tòa.

Dương bị tạm giam đã 2 năm. Ảnh: Văn Đông

Dương khóc và xin lỗi cha mẹ. Cô bảo hối hận vì không biết việc làm của Tân để sớm ngăn cản. Cúi đầu chia sẻ tổn thất với gia đình các bị hại, vợ siêu trộm sụt sịt bảo: “Cầu xin mọi người tha thứ cho việc làm chồng bị cáo gây ra".

Sau khi xin lỗi cơ quan điều tra và HĐXX vì “không biết nội tình” nên không khai báo, Dương xin được giảm án vì đang nuôi con nhỏ và "mong sớm được ra tù để lo Tân cho trọn nghĩa tình".

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2008 đến tháng 4/2011, Tân trèo tường đột nhập 45 tư gia tại Đà Nẵng, trộm thành công 36 vụ. Đa số nạn nhân là các gia đình giàu có hoặc nhà quan chức, người có địa vị đang sống tại Đà Nẵng. Trong số này có con trai cựu Chủ tịch tỉnh Đà Nẵng, vợ giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam...

Chiếc xe trị giá hơn 1,6 tỷ đồng này được cho là Tân mua bằng tiền ăn trộm. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trong hơn 10 tỷ đồng bị cáo buộc ăn trộm, Tân chia cho Phước hơn 125 triệu đồng. Nhà chức trách cho rằng số tiền thu lợi bất chính, vợ chồng Tân dùng mua ôtô, tậu bất động sản song nhờ người nhà đứng tên.

Tuy nhiên, suốt 3 ngày xét xử, người thân của vợ chồng Tân một mực khai với tòa rằng những tài sản này (đang bị kê biên) là của họ chứ không phải mua bằng tiền ăn trộm của Tân.

Còn Tân bổ sung rằng bố mẹ anh ta là những người có tài sản và ví họ khiêm tốn như bầu Đức (người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán năm 2012, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai).

“Tôi rất muốn cơ quan điều tra công bố lời khai của bố tôi. Xin HĐXX ngồi cao, trông rộng quyết định đúng người, đúng tội để gia đình tôi tâm phục khẩu phục”, Tân nói. Lời đề nghị này không được tòa chấp nhận.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây