Bố vợ 89 tuổi bắn con rể trọng thương

Thứ ba - 11/06/2013 00:58 844 0
Do mâu thuẫn, bố vợ 89 tuổi vác súng hoa cải bắn về phía con rể khi anh này đang dắt xe máy khỏi nhà.

Chiều 10/9, ông Lê Đức Trang (89 tuổi, ở phố Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng) mâu thuẫn với con rể là anh Nguyễn Văn Huân nên hai người đã xảy ra “khẩu chiến”.

Theo một số nhân chứng, ông Trang đã đuổi đánh con rể khiến anh này phải bỏ chạy. Lát sau, khi anh Huân quay lại lấy xe máy, ông Trang vác súng hoa cải đuổi theo và bắn anh Huân. Người con rể này dắt xe được một đoạn thì gục xuống.

Dân
Người dân tụ tập trước nhà ông Trang theo dõi sự việc. Ảnh: Hải Hưng

Lúc đó, chị Đàm Thị Lan (29 tuổi, đối diện cổng nhà ông Trang) đi làm về nhìn thấy ông Trang cầm súng chĩa về phía anh Huân nên hoảng sợ ép sát vào tường. Tuy nhiên, chị vẫn bị 2 viên đạn găm vào đùi và sườn bên trái. Người dân đã đưa anh Huân và chị Lan đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sự việc sau đó được báo cảnh sát. Tại nhà ông Trang, công an thu giữ khẩu súng bắn đạn hoa cải cùng 10 viên đạn.

Theo một số người dân, ông Trang vốn là là cán bộ lão thành cách mạng. Tuy nhiên, ông Trang có lối sống “công thần, hống hách, không coi ai ra gì". Mỗi khi có mâu thuẫn với hàng xóm lập tức mọi người đều nhận được lời đe dọa “bắn”.

Tác giả: Hải Hưng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây