Tên trộm SHi sa lưới vì hệ thống định vị

Thứ sáu - 22/03/2013 10:06 779 0
Bị kẻ trộm dắt chiếc xe SH, anh Thịnh dò hệ thống định vị và phát hiện hắn đang tẩu thoát về quận 1 (TP HCM) nên báo cảnh sát 113 bắt giữ.

Chiều 22/3, trung tá Võ Quốc Trung, Đội phó Đội 4 (Phòng cảnh sát Phản ứng nhanh 113, Công an TP HCM) cho biết, đã bàn giao Phạm Minh Tuân cho công an quận 12 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tang vật bọn trộm giấu trong chiếc Exciter. Ảnh: Q.T

Trưa cùng ngày, anh Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, ngụ quận 8) đến nhà anh trai trên đường Trường Chinh (phường Tân Thới Nhất, quận 12) chơi và để xe SH bên ngoài nên bị Tuân lấy trộm.

Phát hiện mất xe, anh Thịnh mở hệ thống định vị được gắn với thiết bị trên xe SH để dò tìm và phát hiện tên trộm đi về hướng Ngã tư An Sương. Anh Thịnh báo với lực lượng cảnh sát cơ động đóng chốt tại đây nhưng tên này đã kịp tẩu thoát.

Khi thấy xe đi về hướng quận 1, anh Thịnh tiếp tục báo với Trung tâm cảnh sát phản ứng nhanh để nhờ hỗ trợ. Sau khi xác định được nghi can đi trên đường Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang, quận 1), 4 chiến sĩ tức tốc lên đường.

Chiếc SHi có gắn định vị. Ảnh: Q.T
Chiếc SHi có gắn hệ thống định vị. Ảnh: Q.T

Phát hiện Tuân đi chiếc xe bị báo mất, cảnh sát bám theo. Đến quán cà phê số 35 Hồ Hảo Hớn (phường Cô Giang), tên này vừa tấp vào thì bị cảnh sát 113 ập tới khống chế. Đồng bọn của Tuân lợi dụng cảnh hỗn loạn đã tẩu thoát, để lại chiếc Exciter chúng dùng đi săn mồi.

Khám xét nhanh chiếc Exciter, cảnh sát phát hiện hơn 16 triệu đồng, bộ đoản bẻ khoá, dao bấm để trong cốp.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây