'Thế giới ngầm' của trùm xã hội đen đất Bắc

Thứ năm - 28/03/2013 21:21 729 0
Không chỉ cho vay nặng lãi, vòi tiền doanh nghiệp, đòi nợ bằng súng, chất vi sinh, hay đánh đập con nợ, Tú 'Khỉ' còn ngổ ngáo đánh cả Trưởng công an xã mà chỉ bị phạt hành chính, khiến đám đàn em nể phục.

Một ngày sau khi bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ, Phạm Khắc Tú (tức Tú "Khỉ") tỏ ra mệt mỏi. Gã giang hồ 38 tuổi có gương mặt choắt, lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếch mép cười khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Tú "Khỉ" và 6 tên đàn em bị các trinh sát bắt quả tang khi đang cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) chiều 27/3. Gần một năm trước, hoạt động phi pháp gồm bảo kê, cho vay nặng lãi, cờ bạc... của hắn cùng đàn em đã nằm trong tầm ngắm của Cục Cảnh sát hình sự.

Ở đất Khoái Châu, Tú "Khỉ" tác oai tác quái khiến người dân không yên ổn làm ăn. Dù gã chưa có dịp được ăn cơm tù nhưng đám tay chân luôn nể phục. Gần đây, Tú "Khỉ" dính án 9 tháng tù giam về tội Đánh bạc nhưng được hoãn thi hành án. Tú còn đánh cả Trưởng công an xã Đông Ninh nơi hắn cư trú. Nạn nhân bức xúc từng làm đơn tố cáo rồi lại rút đơn, còn Tú chỉ bị phạt hành chính. Sau những vụ thoát án này, dân giang hồ đồn thổi hắn có mối quan hệ đặc biệt. Họ nề phục Tú "Khỉ", còn đám đàn em sẵn sàng thực thi mọi sai khiến của gã.

Tú "Khỉ" và đàn em thân tín Vũ Xuân Tùng (từ trái qua). Ảnh: Hà Việt.

Người dân xã Đông Ninh thường thấy Tú "Khỉ" cùng đàn em lái chiếc Toyota Camry phóng tốc độ cao. Nhiều người từng chứng kiến Tú luôn mang theo súng, oai vệ ngồi với đám tay chân xăm trổ, bặm trợn. Dưới trướng của hắn luôn có 50 - 60 tên đàn em.

Khi đã tạo được thanh thế, Tú "Khỉ" sai khiến đàn em đứng ra bảo kê. Hắn bắt nhiều doanh nghiệp phải "nộp thuế" nếu muốn được yên ổn làm ăn. Nhiều cơ sở khai thác cát trái phép trên sông Hồng phải nộp 2 triệu đồng mỗi lần khai thác cát.

Thậm chí, Tú "Khỉ" còn chỉ đạo đàn em cho giăng chông cả đoạn đường dẫn vào nhà máy hắn muốn bảo kê. Nhiều ôtô ra vào bị xịt lốp khiến công việc kinh doanh bị đình trệ, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền.

Tài liệu điều tra ban đầu cho thấy, không chỉ bảo kê, Tú "Khỉ" còn cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc và cá độ, lô đề. "Khám xét nhà anh ta, chúng tôi thu được hàng chục tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề, cá độ", trinh sát phá án cho biết.

Khi đã vay tiền của Tú "Khỉ" không con nợ nào dám chây ì bởi hắn có nhiều chiêu trò khiến họ hoảng hồn. Cách đòi nợ nhẹ nhàng nhất là ép con nợ lên ôtô ngồi giữa những tên đàn em xăm trổ. Để thị uy con nợ, hắn vờ tình cờ để lộ súng, dao kiếm. Ngoài ra, Tú còn khủng bố con nợ khi sai đàn em ném chất vi sinh, trấn áp, đánh đập họ.

Trong số đàn em của Tú "Khỉ" có hai tên thân cận là Vũ Xuân Tùng (24 tuổi) và Bùi Đức Hiệp (30 tuổi). Tùng từng lái chiếc Camry của Tú và gây tai nạn khiến 3 người tử vong. Gã bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã, còn Hiệp cũng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Hoạt động ngầm của Tú "Khỉ" và đàn em bị cảnh sát triệt phá khi chúng đang cưỡng đoạt tiền của một doanh nghiệp ở Hưng Yên. Công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, ôtô Camry, khẩu súng K59, 14 viên đạn cùng nhiều, dao, kiếm, mã tấu, 450 triệu đồng, hơn 1.000 USD và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động lô đề...

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ băng nhóm giang hồ do Tú "Khỉ" cầm đầu.

Tác giả: Việt Dũng - Hà Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây