Truy nã chủ quán cà phê bắn người

Thứ tư - 17/04/2013 23:27 769 0
Nghe thông tin có người đến đòi bảo kê quán cà phê của mình, Mạnh mang súng cùng đàn em đi lùng và bắn vào đầu một người đang ngồi nhậu.

Ngày 17/4, Đỗ Xuân Mạnh (37 tuổi, quê Hải Phòng) bị công an TP HCM ra quyết định truy nã về hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đỗ Xuân Mạnh. Ảnh: C.A
Đỗ Xuân Mạnh. Ảnh: C.A

Trước đó, đêm 17/1, Phạm Tuấn Út đang giữ xe trước quán cà phê Bạn và Tôi (phường Sơn Ký, quận Tân Phú) thì bị Phạm Văn Bảy đến đòi "bảo kê". Nhân viên này lấy dao đuổi chém khiến Bảy bỏ chạy. Nghe ồn ào, Mạnh (chủ quán) đang trong khách sạn bên cạnh liền chạy ra xem. Nghe nhân viên kể lại, ông chủ này mang theo súng cùng 2 đàn em đi "dằn mặt.

Sau khi tìm ở nhiều nơi, đến ngã ba CN11 - Lê Trọng Tấn, nhóm Mạnh thấy Phạm Văn Thuận (em ruột của Bảy) ngồi nhậu với nhóm bạn bên lề đường. Dù người này không liên quan nhưng Mạnh vẫn giơ súng vào trán Thuận và bóp cò.

Thấy Thuận ngã gục, người bê bết máu, Mạnh cùng đàn em chở đến bệnh viện băng bó vết thương. Sau đó, Mạnh đưa Thuận đi ăn rồi về nghỉ tại một khách sạn ở quận 9. Sáng hôm sau, ông chủ quán đưa Thuận 500.000 đồng và đe dọa nạn nhân không được báo công an.

Tuy nhiên, chiều hôm đó, Thuận đã đến công an trình báo. Do có biểu hiện nhức đầu, Thuận được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy gắp những mảnh kim loại còn sót. Khi biết công an truy tìm, Mạnh cùng các đàn em bỏ trốn.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây