Bale - thân tại London, hồn treo ở Madrid

Thứ năm - 01/08/2013 20:45 600 0
Gareth Bale đã trở lại tập trung cùng Tottenham, nhưng mối bận tâm lớn nhất của anh hiện tại chỉ là làm thế nào để sang Real càng sớm càng tốt.

Giống mọi thành viên khác của Tottenham, Bale hôm qua có mặt tại sân tập Einfeld của Tottenham ở ngoại ô London. Ngôi sao người Xứ Wales sau đó thay đồ và ra sân, thực hiện một vài bài tập ngắn. Tuy nhiên, với một chấn thương cơ nhẹ từng khiến anh không thể đá một số trận tập huấn trước đó, Bale không chắc có thể ra sân khi Tottenham làm khách trên sân Monaco thứ bảy tuần này.

Bale-1375402842_500x0.jpg
Gương mặt vô cảm của Bale khi lái xe đến sân tập Einfeld hôm qua.

Buổi tập của Bale khép lại nhanh chóng và những gì diễn ra sau đó trong cuộc gặp trực tiếp giữa Bale với HLV Villas-Boas mới là sự kiện lớn nhất trong ngày của Tottenham. Theo tường thuật của Sky Sports và Talksports, ngôi sao 24 tuổi đã nói thẳng với ông thầy người Bồ Đào Nha rằng “Tôi muốn ra đi”. Thông điệp này trước đó đã được cá nhân Bale gửi tới chủ tịch CLB Daniel Levy, và được người đại diện Jonathan Barnett cùng bố mẹ anh đánh tiếng với truyền thông.

Cơ sở để Bale đưa ra thông điệp trên là lời hứa từ phía chủ tịch Levy rằng Tottenham sẽ để anh ra đi nếu không thể đoạt vé dự Champions League và nhận được một lời đề nghị phù hợp. Lời đề nghị 85 triệu bảng (98,5 triệu euro) của Real Madrid được Bale cho là đủ lớn để Tottenham thực hiện cam kết, giúp anh thỏa nguyện cập bến Bernabeu.

Tottenham, theo báo chí Anh, dường như đã xác định sẽ không thể giữ chân Bale. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lọc lõi từ những lần làm giá thành công Berbatov, Luka Modric trước đây, đội bóng thành London được cho là đang cố tình trì hoãn để ép giá Bale lên mức 120 triệu euro mà chủ tịch Levy từng hơn một lần ám chỉ.

Sự trì hoãn của Tottenham khiến Bale rất sốt ruột. Ở Einfeld hôm qua, ngôi sao này chỉ lẳng lặng làm việc của bản thân, chứ không cười nói, đùa cợt với đồng đội và người hâm mộ xung quanh. Trước đó nữa, khi Tottenham du đấu Hong Kong, hình ảnh về Bale thậm chí còn tiêu cực hơn khi anh luôn hiện lên trước truyền thông với vẻ mặt khi cau có, giận giữ, khi sầu não phiền muộn.

Bale-2-1375402842_500x0.jpg
Bale chỉ muốn khăn gói hành lý sang Real càng sớm càng tốt.

Hè năm ngoái, tiền vệ công người Croatia cũng bị Tottenham ngăn cản sang Real để làm giá. Dù đã biểu tình, không tập, tự ý vắng mặt trong chuyến du đấu Mỹ, Modric khi đó vẫn phải chờ tới cuối tháng tám mới có thể cập bến mơ ở Bernabeu. Sự chậm trễ đó khiến anh không thể tham gia vào quá trình tập huấn trước mùa giải cùng Real, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cạnh tranh suất đá chính của Modric mùa giải vừa qua.

Bale rõ ràng không muốn đi vào vết xe đổ của đồng đội cũ Luka Modric. Nhưng tình cảm với Tottenham và các CĐV không cho phép anh hành xử kiểu cạn tàu ráo máng với CLB như tiền vệ người Croatia. Tất cả những gì Bale đang làm hiện tại chỉ là thể hiện thái độ bất hợp tác và hối thúc Tottenham nhanh chóng mở đường cho anh sang Real sớm nhất có thể.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây