Hải Phòng đẩy Bình Dương lún sâu

Thứ bảy - 06/04/2013 09:42 634 0
Phơi áo 0-2 trước Hải Phòng ngay tại sân nhà Gò Đậu chiều nay (6/7), Bình Dương lún sâu vào cơn khủng hoảng khi thua liên tiếp 5 trận từ đầu mùa.
an-jpg-1365254810-1365254861_500x0.jpg
Antonio mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: An Nhơn.

Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Bình Dương, trong đó có 4 trận tại V-League. Sau trận thua Hải Phòng chiều nay, HLV Cho Yoon Hwan ngồi bất động ở khu kỹ thuật. Trên khán đài, một số ít khán giải còn nán lại đã la ó phản đối đòi ông từ chức. Trong buổi họp báo sau trận, ông Cho Yoon Hwan nói: "Tôi nhận trách nhiệm cho mọi thất bại của đội nhà, nhưng công việc của tôi sẽ do lãnh đạo CLB quyết định".

Vòng 4 V-League 2013
Thứ bảy (6/4)
16h Ninh Bình - Thanh Hóa 3-3
(Moussa 6', Đinh Văn Ta 10' 95' - Abass 28', Văn Thắng 36', Patiyo 84')
17h Bình Dương - Hải Phòng 0-2
(Antonio 71', Gilberto 85')
 
Chủ nhật
16h Hà Nội T&T - SLNA
16h Đồng Nai - HAGL

Tiếp Hải Phòng, HLV Cho Yoon Hwan nhận lệnh phải giành trọn 3 điểm để vực dậy tinh thần cho đội bóng. Ông Cho tung ra đội hình với 5 cầu thủ gốc nước ngoài. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn trình diễn lối chơi rời rạc. Các ngoại binh thi đấu như mất hồn. Tiền đạo Kesley được kỳ vọng nhưng cũng gây thất vọng lớn. Chân sút nhập tịch này liên tục khống chế bóng vụng về, suốt trận đấu không có cú sút này nguy hiểm về khung thành thủ môn Hoàng Tuấn phía Hải Phòng. Thất bại 0-2 là kết cục hoàn toàn xứng đáng với Bình Dương.

Thi đấu sân nhà nhưng Bình Dương nhập cuộc với tâm lý nặng nề. Họ để đội khách Hải Phòng chơi lấn lướt. Tuy nhiên, phút 15, đội khách gặp bất lợi khi thủ quân Tấn Tài bị chấn thương rời sân nhường chỗ cho Minh Châu. Nhờ đó, chủ nhà dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, các pha tấn công của Bình Dương thiếu kết dính, các cầu thủ thường để mất bóng vô duyên.

Sau giờ nghỉ, HLV Cho Yoon Hwan tăng cường lực lượng khi tung Vũ Phong, Tăng Tuấn thay tiền đạo Sunday và Anh Đức. Trung vệ Helio cũng được đôn lên chơi tiền đạo. Bình Dương gia tăng sức ép về khung thành đội khách. Nhưng các đường bóng vào khung thành thủ môn Hoàng Tuấn thiếu biến hóa và bị hóa giải dễ dàng. Phút 66, trợ lý Hải Phòng là Phạm Đức Hợp đã bị trọng tài Võ Minh Trí truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá. 

Nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng, Bình Dương đã lộ điểm yếu ở hàng thủ. Phút 71, HLV Cho Yoon Hwan như chết lặng khi lưới thủ môn Đình Đức bị thủng. Đó là tình huống mà Gilberto có đường chuyền đẹp mắt từ cánh phải để Antonio đánh đấu tung lưới Đình Đức. Trên sân, khán giả nhà đã lần lượt kéo nhau ra về.

Mọi nỗ lực gỡ hoà sau đó của Bình Dương chấm hết ở phút 84 khi Hải Phòng nâng tỷ số lên 2-0. Cũng từ tình huống treo bóng và lần này Gilberto trực tiếp đánh đầu lập công cho Hải Phòng.

"Chiến thắng có phần bất ngờ với chúng tôi vì lực lượng của Bình Dương mạnh hơn. Tuy nhiên, hôm nay các cầu thủ đã chơi đúng như những gì chúng tôi chuẩn bị. Phía Bình Dương, thành tích trước đó không tốt khiến các cầu thủ thi đấu căng cứng tâm lý", HLV Hoàng Anh Tuấn của Hải Phòng phát biểu.

TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 SLNA 3 3 0 0 9-4 9
2 Thanh Hoá 4 2 2 0 9-5 8
3 Đà Nẵng 3 2 1 0 4-0 7
4 Hà Nội T&T 3 2 0 1 8-3 6
5 Hải Phòng 3 2 0 1 6-2 6
6 Xuân Thành Sài Gòn  2 1 1 0 1-0 4
7 Đồng Tâm 3 1 1 1 3-4 4
8 Ninh Bình 4 1 1 2 6-6 4
9 HAGL 3 1 0 2 2-3 3
10 Đồng Nai 3 1 0 2 3-10 3
11 Bình Dương 4 0 0 4 2-8 0
12 Kiên Giang 3 0 0 3 1-9 0

An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây