Nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng có thể giải nghệ

Thứ ba - 28/05/2013 15:49 512 0
Đây qủa là một tin không tốt cho điền kinh Việt Nam nhưng sau 9 tháng vật lộn với chấn thương, cơ hội trở lại đường đua xa vời vợi với Thanh Hằng.
nh[1496082585].jpg
Thanh Hằng đang nỗ lực tập luyện hồi phục chấn thương chân. Ảnh: Đức Đồng.

“Cho đến lúc này, tôi vẫn không thể nào quên cú va chạm mạnh ấy vào buổi sang đáng quên đó. Đã qua 9 tháng rồi nhưng tôi vẫn còn sốc mỗi khi nghĩ về tai nạn ấy. Đó là điều không may với tôi, dù đời vận động viên phải luôn chấp nhận với rủi ro nhưng việc gặp một tai nạn hy hữu như thế khiến tôi khó lòng chấp nhận. Phía gia đình anh chàng sinh viên đã tông xe vào tôi ấy có đền bù một số tiền nhưng nó không thấm tháp vào đâu khi cướp đi sự nghiệp của tôi”. Thanh Hằng tâm sự sau 9 tháng chị bị tai nạn.

Đến lúc này, với việc tập luyện các bài tập bổ trợ vào buổi sang như tập tạ, tập đạp xe đạp và buổi chiều tập chạy bộ thì chấn thương của cô gái vàng điền kinh Việt Nam đã hồi phục được khoảng 70%. Nhưng theo Hằng, vết thương không có dấu hiệu lành hẳn. “Trong chân của tôi vẫn còn đinh ốc và sắp tới, đoàn bác sỹ Singapore sẽ sang Đà Nẵng để thăm khám và quyết định lấy đinh ra như thế nào. Có thể sẽ mổ lấy ở Việt Nam hoặc phải sang Singapore phẫu thuật. Tôi đang rất lo lắng vì sau khi lấy đinh ra, không biết có thể trở lại đường đua được nữa hay không. Nguy cơ giải nghệ cũng rất cao nếu vết thương không lành hẳn. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nếu các bác sỹ không cho thi đấu đỉnh cao trở lại. Tôi sẽ rất buồn nếu điều đó xảy ra nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý để chấp nhận điều đó”.

THANG-HANG[1496082585].jpg
Để trở lại thi đấu đỉnh cao là ước mơ xa với vợi với Hằng. Ảnh: Đức Đồng.

Hiện tại, ngoài việc tập hồi phục thì Thanh Hằng cũng đang theo học Đại học TDTT Đà Nẵng để sau này nếu chẳng may không còn thi đấu thì chị sẽ nối nghiệp điền kinh là làm HLV. Bởi theo Hằng: “Các đường chạy đã ngấm vào máu thịt rồi, nếu xa rời đường đua thì tôi không thể chấp nhận được. Do đó, con đường học để trở thành HLV điền kinh là con đường duy nhất giúp tôi tồn tại ở đường đua”.

Trương Thanh Hằng là nữ hoàng điền kinh khu vực khi chị thống trị cự ly chạy trung bình 800 mét và 1.500 mét. Trước mắt, cô gái người TP.HCM này không thể tham dự SEA Games 27 tại Myanamar vì chấn thương. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Hằng tin tưởng vào lớp đàn em. “Nhìn thấy các VĐV thi đấu ở các giải, tôi bồn chồn lắm. Cũng may, nội dung của tôi hiện có Đỗ Thị Thảo thi đấu rất tốt. Thảo vừa giành đến 3 chiếc HCB các tour điền kinh châu Á nên sẽ có cửa bảo vệ những chiếc HCV mà tôi nắm giữ tại SEA Games”, Hằng tin tưởng.

Ngày 31/8/2012, trong lúc tập luyện chạy bộ vào buổi sang thì cô gái sinh năm 1986 này bị một sinh viên chạy xe máy tông phải. Tai nạn khiến Thanh Hằng gãy chay phải và sau nhiều cuộc phẫu thuật, vết thương của Hằng đã hồi phục nhưng để trở lại thi đấu với cường độ cao là rất gian nan.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây