Ronaldo nhớ Man Utd và bóng đá Anh

Thứ tư - 03/07/2013 21:06 636 0
Tuyên bố đang hạnh phúc ở Real, nhưng siêu sao 28 tuổi hôm qua một lần nữa khiến tương lai của anh bị đặt cạnh dấu hỏi lớn.

"Tôi nhớ bóng đá Anh, nhớ da diết", Cristiano Ronaldo nói trong một sự kiện của nhà tài trợ ở Singapore hôm qua.

Ronaldo từng có sáu năm chơi bóng ở Anh trong sắc áo Man Utd (2003-2009) trước khi đầu quân cho Real Madrid theo thương vụ kỷ lục thế giới trị giá 80 triệu bảng (94 triệu euro) hè 2009.

Ronaldo-1372891835_500x0.jpg
Ronaldo khẳng định bóng đá Anh và Man Utd luôn ở trong tim anh.

Trong sáu năm đó, Ronaldo, từ một viên ngọc thô ít tiếng tăm, trưởng thành vượt bậc, trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Cùng Man Utd, anh đoạt tám danh hiệu, trong đó có chiếc Cup Champions League danh giá, ghi hơn 100 bàn thắng và được tôn vinh bằng Quả Bóng Vàng năm 2008.

"Với tôi, bóng đá Anh lưu dấu những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp khi tôi chơi bóng ở đó trong màu áo Man Utd. Mọi người đều biết đội bóng đó vẫn luôn ở trong tim tôi và tôi thật sự rất nhớ họ", anh chia sẻ.

Tuy Ronaldo nhanh chóng nói thêm rằng "cuộc sống hiện tại của tôi là ở Tây Ban Nha, tôi cũng đang chơi bóng và hạnh phúc ở đó", nỗi nhớ bóng đá Anh và Man Utd mà anh thổ lộ trước đó vẫn làm dấy lên những đồn đại về việc Ronaldo có thể từ bỏ Real Madrid để trở lại với đội chủ sân Old Trafford.

Man Utd được cho là rất muốn tái hợp Ronaldo hè này và đã cử cựu HLV Alex Ferguson - người dìu dắt siêu sao Bồ Đào Nha trong sáu năm anh ở Old Trafford - làm thuyết khách, lôi kéo Ronaldo. Ngoài ra, Man Utd cũng chuẩn bị một khoản ngân sách lớn để sẵn sàng thực hiện vụ tuyển mộ.

Ronaldo-Manutd-1372891835_500x0.jpg
Ronaldo được cho là đang thu xếp gặp lãnh đạo cấp cao của Man Utd để bàn về khả năng trở lại đội bóng cũ.

Tuần trước, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin về việc Ronaldo chuẩn bị tiếp kiến bí mật một số lãnh đạo cấp cao của Man Utd, bất chấp việc này có thể vi phạm luật FIFA, do Ronaldo vẫn còn hợp đồng dài hạn với Real. Man Utd được cho là đội chủ động đặt vấn đề, trong lúc Ronaldo đang phân vân giữa ngã ba đường, ra đi hay ở lại tiếp tục cống hiến cho Real.

Ronaldo hôm qua không trả lời thẳng về việc này, mà chỉ nói nước đôi: "Một phần đời tôi ở đó, nhưng làm sao chúng ta biết được những gì diễn ra trong tương lai".

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây