Đã hơn 3 năm sau cuộc hôn nhân tan vỡ với người vợ tài sắc vẹn toàn Cát Phượng, Thái Hòa dường như đã lấy được phong độ thuở nào, thậm chí còn có phần “vào cầu” hơn. Anh không chỉ biết đến với vai trò một diễn viên hài khi tung hứng cùng vợ trên các sân khấu kịch mà được vinh danh ở cả vai trò đạo diễn (Giải đạo diễn tài năng trẻ sân khấu toàn quốc 2007), cả vai trò diễn viên (Giải diễn viên phụ xuất sắc phim truyện nhựa tại Cánh diều vàng 2009). Càng ngày, khán giả càng được thấy một Thái Hòa đa dạng, phức tạp hơn cùng những vai diễn.  
Sau thành công cùng “14 ngày phép”, một lần nữa, Thái Hòa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất ngờ cho những người yêu điện ảnh với vai diễn đặc biệt trong bộ phim “Để mai tính”. So với 3 nhân vật chủ đạo khác của phim (Dustin Nguyễn, Kathy Uyên, Charler Nguyễn) có lẽ Thái Hòa là người ít được nhắc tới nhất. Anh cũng không thích tự PR bản thân, cứ lặng thầm diễn và cống hiến.
Trong “Để mai tính”, Thái Hòa vào vai Hội - một doanh nhân vô cùng giàu có nhưng có lại thuộc giới tính thứ 3. Cuộc sống của Hội sang trọng song cũng đầy bí ẩn. Sâu thẳm bên trong con người có vẻ ngoài hào nhoáng, hài hước và khác thường ấy là một tâm hồn đa cảm bởi sự thiếu thốn tình yêu. Hội yêu Dũng (Dustin Nguyễn) bằng một thứ tình yêu kỳ lạ. Hắn lôi Dũng vào cuộc sống của những người thuộc giới tính thứ ba để rồi gây cho chàng trai này biết bao khổ sở, bi hài. Nhưng rồi dù có chiều chuộng Dũng đến đâu, người đàn ông bất hạnh tên Hội vẫn không giữ được Dũng cho mình…
             
              Thái Hòa trong phim "Để mai tính"
              
            
             Một cảnh của Thái Hòa và Dustin Nguyễn
Một cảnh của Thái Hòa và Dustin Nguyễn