Kẻ chém chết cô gái tại quán cơm ra đầu thú

Chủ nhật - 14/04/2013 03:13 751 0
Đã chia tay nhưng khi thấy Hằng đi với bạn trai mới, Khuyến sinh thù hận và lên kế hoạch sát hại người yêu cũ.
Đặng Văn Khuyến đã ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn. Ảnh: An Nhơn
Đặng Văn Khuyến đã ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn. Ảnh: An Nhơn

Sáng 14/4, sau một đêm lẩn trốn, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, ngụ Thừa Thiên Huế) - nghi can chém chết chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại quán cơm chiều 13/4 đã đến công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đầu thú. Khuyến bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người.

Làm việc với cảnh sát, hung thủ cho biết đang làm công nhân cơ khí ở phường 22 (quận Bình Thạnh). Trước đây, Khuyến và chị Hằng yêu nhau nhưng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay. Hằng sau đó có bạn trai mới.

Nhiều lần níu kéo lại mối tình xưa không được, Khuyến sinh lòng thù hận và lên kế hoạch trả thù Hằng. Mỗi lần thấy cô được bạn trai mới chở đi, Khuyến chặn đường đuổi đánh. Thậm chí hắn ta còn nhục mạ người yêu cũ trên mạng.

Chiều 13/4, biết chị Hằng tố cáo mình, Khuyến đã cầm theo mã tấu tự chế phục sẵn gần trụ sở công an phường 22 (quận Bình Thạnh). Khi thấy người yêu cũ từ trong đi ra, Khuyến cầm mã tấu lao đến truy sát.

Cô gái đã bị Khuyến chém chết trong quán cơm. Ảnh: An Nhơn
Cô gái đã bị Khuyến chém chết trong quán cơm. Ảnh: An Nhơn

Quá hoảng sợ, nạn nhân liền chạy vào quán cơm bình dân nằm sát đường Phú Mỹ - Ngô Tất Tố nhưng vẫn bị đuổi theo và chém gục. Nhiều người trong quán không hiểu chuyện gì xảy ra bỏ chạy tán loạn. Gây án xong, Khuyến thản nhiên móc điện thoại gọi cho em gái nạn nhân thông báo "đến nhận xác chị".

An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây