Nam thanh niên gục chết sau trận truy sát

Thứ bảy - 01/06/2013 00:06 790 0
Rạng sáng nay, người dân ở khu vực Vành Đai Trong (phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP HCM) náo loạn bởi cuộc hỗn chiến trong quán nhậu. Một thanh niên bị đâm ở cổ bỏ chạy khoảng 500 m thì gục chết.
Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường gần nơi thanh niên gục chết. Ảnh: An Nhơn
Cảnh sát có mặt khám nghiệm hiện trường gần nơi thanh niên gục chết. Ảnh: An Nhơn

Lý Nhất Trung (23 tuổi, ngụ quận 6) nhậu với nhóm bạn tại quán hải sản Biển Đêm trên đường Vành Đai Trong, gần ngã tư đường số 7 (quận Bình Tân, TP HCM). Đến 2h ngày 1/6, anh này xảy ra mâu thuẫn với những người trong bàn. Nghe khách lớn tiếng, nhân viên quán đến nhắc nhở, Trung cự cãi... Xô xát xảy ra, nhiều người lao vào nhau ẩu đả.

Các nhân viên của quán cũng xông vào đánh Trung khiến anh này phải bỏ chạy. Một tốp người đuổi theo, đập chai bia lên đầu Trung rồi đâm vào cổ anh.

Máu ướt đẫm áo, Trung cố tháo chạy khỏi cuộc truy sát. Được một đoạn ngắn, đến trước số nhà 22 đường số 5A, Trung gục chết.

Quán nhậu xảy ra cuộc hỗn chiến. Ảnh: An Nhơn
Quán nhậu xảy ra cuộc hỗn chiến. Ảnh: An Nhơn

Ngay sau đó, quán nhậu Biển Đêm đóng cửa, phía trước vương vãi đầy vỏ bia vỡ, vệt máu kéo dài suốt đoạn đường nạn nhân bị truy sát.

Công an quận Bình Tân cùng Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường. Một số người được mời lên để điều tra.

Đến 8h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa đi giám định pháp y. Theo người nhà, Trung làm nghề phụ xe tải, đã có vợ và hai con nhỏ.

Tác giả: An Nhơn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây