Barca đấu PSG, Real dễ thở ở tứ kết

Thứ sáu - 15/03/2013 08:20 551 0
Tứ kết Champions League mùa này sẽ không có đối đầu kinh điển Real - Barca. Đội của Mourinho gặp đối thủ nhẹ ký nhất có thể - Galatasaray. Barca và Juventus rơi vào hai cặp đấu hứa hẹn khó khăn.

* Tiếp tục cập nhật chi tiết

Đây là kết quả bốc thăm tứ kết mà UEFA vừa tiến hành ở Nyon Thụy Sỹ.

TK1 Malaga v Dortmund
TK2 Real Madrid v Galatasaray
TK3 Paris SG v Barcelona
TK4 Bayern v Juventus

Tại tứ kết, nguyên tắc ba cùng (cùng quốc gia, cùng bảng đấu, cùng thứ hạng) không còn hiệu lực. Do đó, viễn cảnh về một cặp đấu ‘El Clasico’ Real - Barca hay trận đại chiến nước Đức giữa Bayern với Dortmund hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy nhiên, viễn cảnh mà nhiều CĐV Tây Ban Nha, Đức cũng như đông đảo người hâm mộ trung lập lo ngại đã không thành hiện thực, sau khi những lá thăm được Steve McManaman, Đại sứ của Anh - nước đăng cai trận chung kết mùa này - bốc lên và công bố.

Real rơi vào cặp tứ kết thứ hai và những gì các CĐV của họ “cầu được ước thấy” trong nhiều cuộc sảo sát trước giờ bốc thăm đã thành hiện thực khi thầy trò Mourinho chỉ phải gặp Galatasaray. CLB Thổ Nhĩ Kỳ xuất sắc vượt qua Schalke ở vòng 16 đội, nhưng tại tứ kết, họ vẫn là ứng cử viên được đánh giá thấp nhất với tỷ lệ 50/1 (đặt 1 ăn 50) của nhà cái William Hill.

Barca được xướng tên ngay lượt bốc thăm tiếp theo cho cặp tứ kết thứ ba và đối thủ của đội đầu bảng La Liga là PSG. Đại diện Pháp chưa phải là một quyền lực trong làng bóng đá châu Âu và đây mới là lần đầu tiên sau 18 năm họ mới góp mặt trở lại ở vòng tứ kết Champions League. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Barca sẽ có hai trận đấu dễ dàng vào đầu tháng 4 tới.

Nhờ hầu bao không đáy của các ông chủ Qatar, PSG chiêu mộ hàng loạt ngôi sao đang nổi lên như một thế lực mới. Sau khi xếp nhất vòng bảng, họ tiếp tục gây ấn tượng mạnh khi vượt qua đồng hương của Barca là Valencia ở vòng 16 đội với tổng tỷ số 3-2, trong đó có trận thắng 2-1 trên đất Tây Ban Nha. Kinh nghiệm, sự lọc lõi của HLV Ancelotti cũng như khát khao phục hận của Ibrahimovic khi gặp lại đội bóng cũ có thể là những chất xúc tác mạnh cho PSG, và hứa hẹn gây khó khăn cho Barca ở tứ kết.

Cặp tứ kết bốn có lẽ cặp cân bằng và hứa hẹn khốc liệt nhất với sự hiện diện của Bayern và Juventus, hai đối thủ ngang tài ngang sức và đều chơi rất ấn tượng mùa này. Bayern sở hữu đội ngũ vào loại dày dặn, đồng đều nhất trong số tám đội vào tứ kết và đang nuôi tham vọng lớn sau khi hai lần vào chung kết, rồi thất bại trong ba mùa gần nhất. Juventus là một trong hai đội hiếm hoi không thua tại Champions League mùa này. Họ, với một trận hòa và một chiến thắng trước Chelsea, ở vòng bảng, cũng chính là tác nhân quan trọng biến CLB Anh trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng mùa tiếp theo.

Dortmund, đội thứ hai đang bất bại tại Champions League, thì rơi vào cặp tứ kết một, gặp Malaga, đội mới lần đầu tiên dự sân chơi số một châu Âu cấp CLB và đang được gắn mác “hiện tượng thú vị”.

Các trận tứ kết lượt đi sẽ diễn ra trong hai ngày 2/4 và 3/4. Lượt về diễn ra vào các ngày 9/4 và 10/4.

tham-jpg[1382067184].jpg
Bóng và các lá thăm điền tên tám đội góp mặt ở tứ kết đã sẵn sàng trước buổi lễ. Ảnh: UEFA.

Barca, sau trận lượt về đè bẹp Milan 4-0 và thắng chung cuộc 4-2, đã qua mặt cả Real lẫn Bayern, nhảy vọt từ vị trí thứ ba lên thứ nhất trên bảng tỷ lệ của nhà cái William Hill dành cho ứng viên vô địch. Tỷ lệ dành cho đội bóng xứ Catalan là 7/4 (đặt 4 ăn 7).

Real rơi xuống vị trí thứ hai, với tỷ lệ 3/1. Bayern Munich, tuy mới thua Arsenal ngay trên sân nhà, chỉ bị đánh tụt một bậc xuống vị trí số ba. Tỷ lệ dành cho hùm xám là 7/2, được đánh giá cao hơn đáng kể so với 8/1 của đội bóng đồng hương Borussia Dortmund.

Theo sau bốn đội bóng của Tây Ban Nha và Đức lần lượt là Juventus, PSG, Galatasaray và Malaga.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây