Chuỗi 5 trận thắng của HAGL bị Xuân Thành Sài Gòn cắt đứt

Chủ nhật - 26/05/2013 11:17 598 0
Tuyển thủ Uganda Kizito ghi bàn quyết định giúp Xuân Thành Sài Gòn đánh bại HAGL 1-0 trên sân Thống Nhất vòng 11 V-League tối 26/5.
Xuan-Thanh-2-1369579267_500x0.jpg
Kizito trong tình huống dứt điểm mang về chiến thắng cho Xuân Thành Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn

Trước khi làm khách của Xuân Thành Sài Gòn, HAGL có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ấn tượng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Choi Yoon Gyum được dự báo gặp nhiều khó khăn trong trận đấu trên sân Thống Nhất do thiếu nhiều trụ cột. Thực tế trên sân Thống Nhất, sức mạnh của HAGL giảm sút rõ rệt không có Oseni và Evaldo trên hàng công. 

Vòng 11 V-League 2013
Chủ nhật (26/5)
17h Bình Dương - Thanh Hóa 3-4
(Anh Đức 10' 16' 68' - Nastja Ceh 4' 45' pen,
Quốc Phương 57', Văn Thắng 85')
18h Xuân Thành Sài Gòn - HAGL 1-0
(Kizito 57')
 
Thứ bảy
16h30 Đồng Nai - Kiên Giang 1-2
(Văn Thành 29' - Suleiman 6' 63')
17h Ninh Bình - Hải Phòng 3-2
(Đinh Văn Ta 5', Timothy 79', 
Tiến Thành 84' - Antonio 24', Gilberto 90')

Thứ hai
16h Hà Nội T&T - Đồng Tâm
16h30 Đà Nẵng - SLNA

Suốt trận đấu, đội bóng phố núi không có nhiều pha tấn công sắc nét hay cú bắn phá nào nguy hiểm về khung thành Tấn Trường. Tiền đạo Hoàng Thiên lẻ loi và yếu đuối trước khung thành của chủ nhà. Trong khi đó, Xuân Thành Sài Gòn, thi đấu không quá mượt mà nhưng với sự góp mặt của 5 cầu thủ gốc ngoại trong đội hình đã lấn át hoàn toàn trước HAGL. Nếu thủ thành Akpan Bassey không xuất sắc và cột dọc không từ chối bàn thắng, có lẽ Xuân Thành Sài Gòn không chỉ thắng tỷ số tối thiểu. Nhưng 3 điểm khích lệ thầy trò HLV Trần Tiến Đại, sau chuỗi 3 trận không biết thắng.

Thi đấu với chỉ một ngoại binh Marcelo trong đội hình, HAGL trở nên yếu đuối trước chủ nhà. Phút thứ 9, Nguyễn Rogerio dứt điểm kỹ thuật ngay ngoài vòng cấm chếch bên cánh trái nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành HAGL. Ngay sau đó, Moses đá phạt nguy hiểm nhưng thủ môn Akpan xuất sắc cản phá được. Mãi đến phút 22, HAGL mới có pha tấn công sắc nét đầu tiên. Tuy nhiên, tiền đạo Hoàng Thiên dứt điểm quá hiền không thể thắng Tấn Trường trong tình huống đối mặt, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho HAGL. Phút 26, đội chủ nhà đáp trả với cú đánh đầu của Đức Linh nhưng thủ môn Akpan vẫn là người chiến thắng. Phút 37, thủ thành Akpan lại cứu thua xuất sắc trong tình huống dứt điểm đối mặt của Moses.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây