Tây Ban Nha đại chiến Italy ở chung kết U21 châu Âu

Chủ nhật - 16/06/2013 00:47 548 0
Một năm sau trận chung kết Euro 2012 mà Italy thua ê chề Tây Ban Nha 0-4, các cầu thủ U21 của họ có cơ hội phục hận cho lứa đàn anh khi tranh ngôi vô địch trẻ châu Âu với "đàn bò tót trẻ".

Ở bán kết đấu hôm qua, Tây Ban Nha tiếp tục chơi tưng bừng và đè bẹp Na Uy 3-0, trong khi đó, Italy nhọc nhằn vượt qua Hà Lan với thắng lợi tối thiểu 1-0.

Trận chung kết giữa Italy với Tây Ban Nha sẽ diễn ra trên sân Jerusalem thứ ba tuần tới. Nếu thắng, Italy sẽ có lần thứ sáu đăng quang ở sân chơi trẻ diễn ra hai năm một lần này. Với Tây Ban Nha, họ đang đứng trước cơ hội lần thứ tư đoạt vương viện của bóng đá trẻ châu lục.

Isco-1371356783_500x0.jpg
Isco là nguồn cảm hứng dạt dào giúp U21 Tây Ban Nha thắng đậm ở bán kết. Ảnh: Marca.

Ở hai lần họ chạm trán tại chung kết U21 châu Âu, mỗi đội thắng một trận. Italy đánh bại Tây Ban Nha để đăng quang năm 1996, phục hận cho thất bại dưới tay đối thủ này ở chung kết 10 năm trước đó.

Italy hôm qua tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công được mài sắc dưới thời HLV David Mangia và thành công. Họ không kiểm soát nhiều bóng, không tạo được nhiều cơ hội bằng U21 Hà Lan, nhưng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Phút 79, chân sút đang khoác áo Liverpool Fabio Borini tỏa sáng, ghi bàn duy nhất với cú sút quyết đoán, làm bó tay thủ môn Hà lan Jeroen Zoet. "Chỉ những đội bóng giỏi nhất mới có thể vượt qua được những thử thách khắc nghiệt như chúng tôi đã trải qua trước Hà Lan hôm nay", HLV Mangia tự hào sau trận.

Với Tây Ban Nha, chiến thắng đến với họ theo cách đơn giản hơn nhiều. Na Uy từng gây bất ngờ ở bảng A khi theo chân Italy vào bán kết, nhưng trước một Tây Ban Nha quá mạnh, đại diện Bắc Âu này gần như chỉ biết chịu trận.

Na Uy lẽ ra còn có thể thua đậm hơn, nếu không nhờ thủ môn Orjan Nyland thực hiện một loạt tình huống cứu thua xuất thần, giữ sạch lưới trước "cơn bão đỏ" mà phía Tây Ban Nha trút xuống cầu môn trong hiệp một.

Mãi đến phút 45, Tây Ban Nha mới cụ thể hóa được ưu thế vượt trội thành bàn mở tỷ số với pha chớp thời cơ sau khi hàng thủ Na Uy hỗn loạn trong một tihf huống chống phạt góc.

Sau bàn thắng này, Tây Ban Nha chơi chùng xuống, nhưng vẫn kiểm soát tốt cục diện trên sân nhờ khả năng giữ bóng siêu hạng của dàn tiền vệ do "Xavi mới" Thiago Alcantara làm nhạc trưởng.

Trong thế trận ru ngủ đó, việc họ tận dụng những khoảnh khắc mất tập trung của Na Uy để ghi bàn chỉ là vấn đề thời gian. Phút 87, Isco, người được đẩy lên đá tiền đạo trận này, thực hiện một kiệt tác làm bàn, với pha nhận bóng ở mép vòng cấm, làm động tác giả đánh bại hai hậu vệ áo trắng rồi vẩy cổ chân nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Nyland, kết liễu trận đấu.

Bàn ấn định tỷ số 3-0 ở phút bù giờ chỉ là món quà khuyến mãi mà Tây Ban Nha tặng thêm khi tiễn Na Uy ra về. Morata dẫn bóng lên trong một pha phản công, đánh bại cả thủ môn lẫn hậu vệ đối phương để ghi bàn từ góc rất hẹp, khép lại màn trình diễn ấn tượng của ứng cử viên vô địch.

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây