Văn Quyến biến thủ thành tuyển Nigeria thành anh hề

Thứ tư - 10/07/2013 09:16 827 0
'Cậu bé vàng' trở lại với hình ảnh quen thuộc thời đỉnh cao bằng hai pha ghi bàn đều đẳng cấp ở trận tứ kết Cup quốc gia khiến thủ thành số một V-League Bassey Akpan trở nên thừa thãi trước khung thành.
Đẳng cấp của Bassey Akpan là điều không phải bàn cãi, anh từng là đồng đội của nhiều tuyển thủ Nigeria nổi tiếng như John Obi Mikel, Taye Taiwo... trong màu áo đội bóng của những chú đại bàng xanh. Kể từ khi khoác áo HAGL đến nay, anh luôn được coi là thủ thành hay nhất tại V-League với rất nhiều pha cứu thua không tưởng. Thế nhưng, trong trận gặp Ninh Bình ở tứ kết Cup quốc gia chiều 10/7, ''người nhện" của HAGL phải chịu bó tay trước những pha dứt điểm siêu đẳng của Văn Quyến.
 
qq-1373460236_500x0.jpg
Văn Quyến lập hai siêu phẩm ở tứ kết Cup quốc gia. Ảnh: An Nhơn.
 
Cả hai siêu phẩm của Quyến "béo'' ở các phút 16 và 28 đều diễn ra ở cùng một vị trí dứt điểm cách cầu môn khoảng 18-19 m. Tình huống đầu tiên là cú sút phạt ở vị trí ưa thích của Quyến, từ  vị trí này Quyến ''vẽ'' một đường cong vào góc trái cầu môn khiến thủ thành Bassey Akpan chỉ còn biết phản xạ lấy lệ, bởi hầu như không có cơ hội chạm vào trái bóng.
 
Thời kỳ đỉnh cao của mình, Quyến thường xuyên ghi bàn theo cách này. Thầy ruột của Quyến từ đội trẻ là Nguyễn Văn Thịnh từng nói, nếu đặt trái bóng ở vị trí trước vạch 16m50 và hơi chếch bên trái, Quyến có thể ghi 6 bàn thắng trong 10 tình huống đá phạt. Lần này, ngay khi có cơ hội đầu tiên Quyến đã tìm được bàn thắng đầu tay của mình ở đội bóng mới Ninh Bình.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây