Cựu tiểu đội trưởng dân quân giết người, phi tang xác

Thứ năm - 20/06/2013 08:04 1.597 0
Định năn nỉ chủ nhà bỏ qua chuyện trộm cắp tài sản nhưng bị chửi tới tấp, Toàn sát hại nạn nhân, mang xác vứt xuống sông.

Ngày 20/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Lưu Ngọc Toàn (28 tuổi, nguyên tiểu đội trưởng Đội dân quân tự vệ xã) mức án chung thân về các tội Giết người và Cướp tài sản, buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 20 triệu đồng.

Toàn tại toà hôm nay. Ảnh: H.V

Trước đó, tối 19/11/2012, sau khi nhậu với bạn về, Toàn đột nhập nhà bà Phạm (50 tuổi), sống độc thân ở cùng thôn để trộm cắp. Đang lục tìm tài sản thì thấy chủ nhà xuất hiện, Toàn trốn xuống gầm giường.

Phát hiện có trộm, bà Phạm hô hoán vừa đuổi, vừa chửi khi Toàn vùng bỏ chạy. Tên trộm chui vào nhà cậu họ ở đối diện nhà bà Phạm nằm ngủ. Tỉnh dậy vẫn thấy bà này chửi mình, doạ sẽ tố cáo công an nên Toàn đi bộ sang để năn nỉ, xin đừng làm lớn chuyện.

Thấy Toàn, bà Phạm nổi cơn tam bành, chửi dữ hơn. Tên trộm tức giận xông đến bóp cổ bà đến chết rồi lấy đi chiếc ví có gần một triệu đồng, điện thoại di động và sợi dây chuyền vàng.

Trước khi bỏ trốn, Toàn còn làm chuyện thú tính với thi thể bà Phạm rồi mang xác nạn nhân vứt xuống sông. 2 ngày sau hung thủ ra đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi giao cấu với bà Phạm của Toàn chưa đủ cơ sở xử lý vì nạn nhân đã chết, chỉ có lời khai của hung thủ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tác giả: Hoàng Văn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây