Ljungberg đến Việt Nam, câu chuyện đằng sau những tấm ảnh

Thứ ba - 04/06/2013 23:58 600 0
Để có 100 CĐV ra sân bay đón Freddie Ljungberg, để có những băng rôn chào mừng đại sứ toàn cầu của Arsenal là cả một câu chuyện về tình yêu bóng đá và cách thể hiện.

4h30 chiều, ba tiếng trước khi máy bay chở Ljungberg đáp xuống Việt Nam, gần 100 CĐV Arsenal đã tập trung ở công viên 30/4 cạnh Nhà thờ Đức Bà. Trong màu áo đỏ trắng quen thuộc, các Gooner (tên gọi chung của người hâm mộ Arsenal) đang cặm cụi chuẩn bị băng rôn, cờ và cả cách chào mừng Ljungberg khi anh đến sân bay. Một cách chuyên nghiệp, họ chia sẵn làm 2 nhóm và dặn nhau phải đứng trật tự thành hai hàng dọc khi đón Ljungberg. Họ cũng biết chính xác thời điểm mà số 8 nổi tiếng của Arsenal sẽ đến, biết cả lối ra sân bay của anh không phải ở ga quốc tế, biết anh sẽ làm gì khi gặp các CĐV nhiệt thành tại Việt Nam.

DSC04815-JPG-1370311840_500x0.jpg
CĐV Arsenal chăm chú lắng nghe những hướng dẫn chào mừng Ljungberg sang Việt Nam

Đi sâu tìm hiểu, thì ra buổi tiếp đón Ljungberg được Hội CĐV chính thức của Arsenal tại Việt Nam (AFCVN) tổ chức. Đây là hội CĐV duy nhất ở Việt Nam được Arsenal công nhận, nhờ vậy, tất cả những thông tin liên quan đến Arsenal và chuyến du đấu châu Á vào tháng 7 đều được đại diện CLB thông báo đến Hội. Chị Phạm Thị Dung, Phó chủ tịch AFCVN chia sẻ: “Những người phụ trách công tác du đấu của Arsenal đã liên hệ với chúng tôi về việc Ljungberg có mặt tại Việt Nam để quảng bá cho tour du đấu. Họ đề nghị các CĐV ra sân bay đón tiếp nên ít thôi, khoảng 100 người. Freddie sẽ có khoảng 10 phút để ký tặng và chụp hình chung với người hâm mộ trước khi về khách sạn”.  

DSC04820-JPG-1370311840_500x0.jpg
Diễn tập chụp hình chung với Ljungberg
DSC04832-JPG-1370311841_500x0.jpg
100 CĐV lên xe đến sân bay Tân Sơn Nhất. Hai chiếc xe đưa rước và các băng rôn khẩu hiệu được HAGL tài trợ. Đây cũng là một sự chuyên nghiệp trong cách hoạt động của AFCVN

Trong những con người có mặt tại Tân Sơn Nhất tối qua, không thiếu những CĐV "ăn đời ở kiếp" với Arsenal.

Freda, cô gái đến từ Hongkong, "chết mê chết mệt" hai danh thủ Ljungberg và Dennis Bergkamp. Freda cất công bay sang Việt Nam, hòa mình vào nhóm CĐV có chung niềm đam mê bất chấp rào cản ngôn ngữ. "Tôi yêu nhất là Ljungberg, kế đến là Bergkamp. Tôi yêu phong cách thi đấu đầy đam mê và những pha xử lý bóng nghệ thuật của họ", Freda chia sẻ.

Trong nhóm CĐV có người đã ngoài 40 tuổi, có người bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tổ chức buổi đón Ljungberg, cũng có người sinh năm 1995 sẵn sàng chờ 2 tiếng tại sân bay dù hôm sau phải thi tốt nghiệp. Tất cả đều có chung niềm đam mê với "pháo thủ".

DSC04862-JPG-1370311841_500x0.jpg
CĐV Arsenal đón Ljungberg tại Tân Sơn Nhất

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây