Khi nhà văn “hot”

Thứ sáu - 12/11/2010 23:09 3.127 0

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (bìa phải) tại buổi giao lưu - Ảnh: M.Đức

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư (bìa phải) tại buổi giao lưu - Ảnh: M.Đức
Chiều 12-11, tại Cà phê Thứ Bảy (TP.HCM), cuộc giao lưu với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhân sự kiện phát hành tập truyện ngắn "Khói trời lộng lẫy" đã nhận được sự quan tâm không chỉ của báo chí mà cả giới học giả, nhà văn và đông đảo bạn đọc hâm mộ.

Không gian giao lưu và cả không gian bên ngoài của Cà phê Thứ Bảy đều chật kín - điều chưa từng có trong các chương trình cà phê sách, cà phê điện ảnh, cà phê hội họa... trước đây. Tại phòng giao lưu, toàn bộ ghế salon đã được ban tổ chức dời ra ngoài, thay vào đó là ghế nhựa, để tăng số lượng người có thể tham gia.

Nhiều độc giả đã chấp nhận đứng, cả ngồi bệt để được giao lưu với Nguyễn Ngọc Tư. Những độc giả không dự được buổi giao lưu đứng bên ngoài để chờ xin chữ ký của nhà văn.

Dù chương trình được tổ chức nhân tập truyện ngắn mới Khói trời lộng lẫy của Nguyễn Ngọc Tư vừa ra mắt, các câu hỏi của cuộc giao lưu chủ yếu xoay quanh tác phẩm văn học Cánh đồng bất tận và công việc viết văn của nhà văn.

Hơn 200 bản sách có chữ ký của tác giả đã được bán tại buổi giao lưu.

Tác giả: 2D

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây