Đội nhà thua trận, CĐV Kiên Giang bao vây trọng tài

Thứ bảy - 22/06/2013 11:52 581 0
Cho rằng trọng tài Võ Minh Trí có những quyết định thiếu chính xác khiến đội nhà thua trận, khán giả Kiên Giang bao vây xe chở trọng tài để chửi bới, thoá mạ.
Trận đấu trên sân Rạch Giá chiều nay (22/6) giữa Kiên Giang và Đà Nẵng được xem là cuộc chiến không khoan nhượng. Đội chủ nhà đang cần 3 điểm để tránh xa nhóm rớt hạng trong khi thầy trò Lê Huỳnh Đức cần một chiến thắng để nuôi tham vọng vô địch. Tính chất quan trọng của trận đấu khiến cho lối chơi của hai đội trở nên quyết liệt ngay khi nhập cuộc.
 
Vòng 13 V-League 2013
Thứ bảy (22/6)
16h Kiên Giang - Đà Nẵng 0-1
(Merlo 58')
16h HAGL - Hà Nội T&T 1-1
(Evaldo 57' - Cristiano 59')
17h Bình Dương - Xuân Thành Sài Gòn 3-0
(Anh Đức 14', Philani 25', Sunday 45')
 
Chủ nhật
17h Hải Phòng - SLNA
17h Ninh Bình - Đồng Nai
17h Thanh Hóa - Đồng Tâm
Hai đội vào trận khá cởi mở với nhiều cơ hội được tạo ra. Đến phút 26, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi hậu vệ Lưu Ngọc Hùng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với cầu thủ Đà Nẵng. Đội chủ nhà lâm vào thế bị động nên những phút sau đó phải vất vả chống đỡ các pha tấn công dồn dập của đội khách.
 
Sau giờ nghỉ, HLV Lê Huỳnh Đức có một số sự điều chỉnh nhân sự khi Phước Vĩnh, Milorad được tung vào sân. Những điều chỉnh của chiến lược gia họ Lê mang lại kết quả khi phút 58, Gaston Merlo bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Quốc Việt ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho đội bóng sông Hàn.
 
tri-1371914088_500x0.jpg
Trọng tài Võ Minh Trí bị khán giả Kiên Giang phản đối. Ảnh: Đức Đồng.
 
Kết thúc trận đấu, hàng trăm CĐV Kiên Giang nán lại sân để chửi trọng tài Võ Minh Trí. Khán giả chứng kiến trên sân cho rằng ông Trí nặng tay khi phạt thẻ đỏ đuổi Ngọc Hùng. Họ còn ức chế vì không hiểu sao ông Trí không cho chủ nhà hưởng quả 11 m khi Felix sút bóng trúng tay Phước Vĩnh trong vòng cấm ở phút 65 của trận đấu.
 
Không chỉ chửi từ khán đài, số đông CĐV sau đó còn kéo ra cổng khán đài A bao vây xe chở trọng tài trí để tiếp tục “phun châu nhả ngọc”. Phải mất hồi lâu, bảo vệ và cảnh sát cơ động mới vãn hồi được trật tự để đưa tổ trọng tài an toàn rời sân.
 
Với trận thua này, Kiên Giang bị Bình Dương thu hẹp khoảng cách chỉ còn một điểm và cuộc chiến gian nan lại bắt đầu với thầy trò ông Lại Hồng Vân. Trong khi đó, Đà Nẵng leo lên vị trí thứ 3 bằng điểm với SLNA và thi đấu ít hơn đối thủ một trận.
 
Đức Đồng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây